[size=4]
[/size]
[justify][size=4]Cầm xe rồi bắt chủ chuộc![/size][/justify]
[size=4]
[/size]
[justify][size=4]Suốt mấy tháng nay, anh Chế Văn Hồng, chủ dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái Hồng Vân ở đường Nguyễn Hoàng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng luôn trong tình trạng “ăn không ngon, ngủ không yên” vì một trường hợp thuê xe không thực hiện đúng với hợp đồng thống nhất giữa 2 bên.[/size][/justify]
[size=4]
[/size]
[justify][size=4]Ngày 5/3/2011, anh Hồng có ký hợp đồng thuê xe với anh Phạm Ngọc Châu Hùng (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng) thuê 1 xe ôtô Toyota Inova G mang biển kiểm soát 43A- 011.00 trong thời hạn 1 tháng, giá cho thuê là 16 triệu đồng.[/size][/justify]
[size=4]
[/size]
[justify][size=4]Là một chủ doanh nghiệp chuyên cho thuê xe du lịch thì đây là một việc làm hoàn toàn bình thường, nếu không muốn nói là may mắn vì nó mang lại thu nhập cho doanh nghiệp của mình.[/size][/justify]
[size=4]
[/size]
[justify][size=4]Tuy nhiên, khi hợp đồng hết hạn thì chiếc xe vẫn chưa được anh Hùng trả lại cho chủ của nó.[/size][/justify]
[size=4]
[/size]
[justify][size=4]Lần theo dấu vết, anh Hồng “tá hỏa” khi biết chiếc xe của mình đã bị Hùng đưa cho một người khác trên tỉnh Lăk Lăk đem đi cầm cố với giá 150 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, khi được yêu cầu trả xe thì Hùng còn ngang nhiên ra giá đòi chủ xe phải “gánh” một nửa số tiền đã cầm!
[/size][/justify]
[size=4]
[/size]
[size=4]![]() |
[size=4]Đơn tố cáo của bị hại gửi đến cơ quan chức năng[/size] |
[/size]
[justify][size=4]“Nhiều lần anh ta đến nói với tôi rằng dù sao thì sự việc cũng đã vỡ lở rồi, mỗi người cùng nhau góp 75 triệu để chuộc xe về nhưng tôi không chịu”, anh Hồng cho biết thêm. Quá bức xúc vì hành động vô lí, ngang ngược của Hùng, anh Hồng đã báo sự việc đến Công an quận Hải Châu để nhờ hỗ trợ truy tìm và thu hồi chiếc xe của mình.[/size][/justify]
[size=4]
[/size]
[justify][size=4]Cùng cảnh với anh Hồng là trường hợp của anh Bùi Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Công ty Thương mại và Dịch vụ Vận tải Vân Thanh Trang tại Đà Nẵng.[/size][/justify]
[size=4]
[/size]
[justify][size=4]Ngày 20/02/2011, anh Tuấn có ký hợp đồng thuê xe với khách hàng Nguyễn Điện Biên, hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần Đà Nẵng Tương Lai. Bản hợp đồng ghi rõ việc ông Biên có thuê của công ty anh Tuấn một chiếc xe ôtô 4 chỗ nhãn hiệu Toyota Vios mang BKS 43A-004.34 trong thời hạn 1 tháng, giá thuê là 11 triệu đồng.[/size][/justify]
[size=4]
[/size]
[justify][size=4]Sau khi hợp đồng kết thúc nhưng “vị khách” này vẫn chưa mang xe đến trả. Khi anh Tuấn hỏi thì Biên trả lời bất nhất, rằng xe đang chở nhân viên đi công tác tại Quảng Bình, người nhà đi du lịch… Nghi ngờ, anh Tuấn đã bí mật theo dõi và quá bất ngờ khi biết chiếc xe mình đã bị Biên cho đi “nghỉ dưỡng” tại một tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Công Trứ với giá 200 triệu đồng.[/size][/justify]
[size=4]
[/size]
[justify][size=4]Lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản có tổ chức?[/size][/justify]
[size=4]
[/size]
[justify][size=4]Hiện nay, có rất nhiều chủ các doanh nghiệp cho thuê xe tự lái đang lo lắng không yên về số phận những chiếc xe của mình. Khi sự việc vỡ lở, nhiều chủ doanh nghiệp mới phát hiện, hóa ra lâu nay mình cũng là nạn nhân của những trò lừa đảo có tổ chức này.[/size][/justify]
[size=4]
[/size]
[justify][size=4]Anh Châu, một chủ dịch vụ cho thuê xe tự lái trên đường Núi Thành, quận Hải Châu cũng không giấu nổi bức xúc khi biết được sự việc.[/size][/justify]
[size=4]
[/size]
[justify][size=4]Mấy tháng trước anh cho một người tên Đức thuê một chiếc Toyota Inova. Đến thời hạn trả xe thì Đức vẫn “bặt vô âm tín”. Tương tự, anh Nhị, chủ doanh nghiệp cho thuê xe tự lái trên đường Điện Biên Phủ cũng cho một người tên Hòa thuê xe nhưng đã quá thời hạn mấy tháng nay…[/size][/justify]
[size=4]
[/size]
[size=4]![]() |
[size=4]Anh Chế Văn Hồng[/size] |
Có một điều khá trùng hợp, những chiếc xe thuê tại Đà Nẵng hiện nay đều đang được “nghỉ dưỡng” tại các tiệm vàng, cầm đồ ở Đăk Lăk. Sau nhiều lần điều tra, tìm hiểu anh Chế Văn Hồng đã biết được “con cưng” của mình đang bị cầm tại tiệm vàng Khanh Mùi, tại cây số 62, Quốc lộ 26, thị trấn Eakar, tỉnh Đăk Lăk.
[/size]
[justify][size=4]Dù biết rõ nhưng anh không thể bỏ ra hơn 150 triệu đồng tiền túi để chuộc thay cho khách hàng của mình.[/size][/justify]
[size=4]
[/size]
[justify][size=4]Theo lời kể của các bị hại, những vị khách “hờ” như Hùng, Đức, Hòa đều làm việc “dưới trướng” cho một “anh chị” mang tên S. (S. Bành, trú tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Sau khi nhờ các đệ tử thuê xe về, S. mang lên Đăk Lăk cầm cố để tiêu xài cho mục đích cá nhân.[/size][/justify]
[size=4]
[/size]
[justify][size=4]“Đây là một đường dây lừa đảo trắng trợn, chuyên nghiệp có đường dây tại Đăk Lăk, nếu không thì chúng chẳng thể nào cầm xe chỉ với những giấy tờ bản sao”, một chủ doanh nghiệp phản ánh.[/size][/justify]
[size=4]
[/size]
[justify][size=4]Thông qua phản ánh của các bị hại tại Đà Nẵng, chúng tôi tiếp xúc được với bà Đinh Thị Hòa Bình tại số điện thoại 0905.454… một chủ doanh nghiệp cho thuê xe tự lái tại thành phố Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk. Theo bà Bình, tại Đăk Lăk cũng có hàng chục nạn nhân tương tự.[/size][/justify]
[size=4]
[/size]
[justify][size=4]Bản thân doanh nghiệp của bà hiện nay đang có 16 hợp đồng thuê xe chưa thực hiện đúng thời hạn. Quá lo lắng về khối tài sản của mình, nhiều lần bà Bình xuống Đà Nẵng để tìm xe nhưng đến nay vẫn chỉ mới nhận được những thông tin chia sẻ của những bị hại cùng cảnh.[/size][/justify]
[size=4]
[/size]
[justify][size=4]Phan Nguyễn (theo vietnamnet)[/size][/justify]