Tâm sự - chia sẻ 2013-06-18 13:47:14

"Cảm ơn bố vì đã là bố chồng của con"


[size=large]L[/size]

[size=large]Làm dâu nhưng những nàng dâu này lúc nào cũng cảm thấy thoải mái và ấm lòng vì có bố chồng tâm lý còn hơn cả mẹ chồng. Những người bố chồng này coi con dâu như con gái. Vì thế, những ngày làm dâu nhà chồng, họ yêu quý và gắn bó với bố chồng hơn.[/size]
[size=large]  [/size]
[size=large] [/size]
[size=large] Cứ nghĩ, sinh nhật đầu tiên ở nhà chồng sẽ chẳng có gì vui và đặc biệt như ngày còn ở nhà. Thế nhưng Nguyệt đã phải bất ngờ và cảm động với sự quan tâm mà bố chồng và anh chồng dành cho[/size]
 
[size=large]Lấy chồng đã 3 năm, dù không ở cùng với bố chồng nhưng người phụ nữ 28 tuổi Nguyễn Thị Nguyệt (Chùa Láng, HN) luôn yêu quý bố chồng như bố mẹ đẻ. Thậm chí, phần nào Nguyệt còn quý bố chồng hơn vì ông rất thẳng tính, ít nói nhưng lại tâm lý, yêu thương con dâu hết lòng.[/size]

[size=large] Nhà chồng Nguyệt chỉ có 2 anh em trai, mẹ chồng đã mất sớm nên nhà chỉ có bố chồng. Bố chồng Nguyệt sống cùng vợ chồng anh trai ở một ngôi nhà khác trên phố Lý Nam Đế. Còn vợ chồng trẻ này thì ở ngôi nhà nhỏ trên phố chùa Láng.[/size]

[size=large] Nhà toàn đàn ông, nhưng bố chồng Nguyệt rất tâm lý với 2 con dâu. Lúc nào ông cũng tươi cười và coi 2 con dâu như con gái. Như Nguyệt, mỗi cuối tuần hay mỗi lần có việc gọi điện về hỏi thăm bố chồng, câu đầu tiên từ đầu dây bên kia Nguyệt nghe được khi bố chồng bắt máy đó là "Chào con gái của bố". Chỉ nghe vậy thôi nhưng Nguyệt đã cảm thấy rất ấm lòng.[/size]

[size=large] Nguyệt kể: “Từ bé mình đã được sống trong sự đùm bọc của bố mẹ đẻ. Vì thế sau 25 năm chung sống, bố mẹ mình vẫn yêu thương nhau như ngày nào. Do đó mình cũng mong khi về nhà chồng sẽ được hưởng một không khí đầm ấm, tràn ngập yêu thương như ở nhà mình. Và mình may mắn có bố chồng tốt nên cảm thấy rất thoải mái”.[/size]

[size=large] Bố chồng Nguyệt là người đàn ông cực tốt, quý con và thương cháu. Ông là người không hay thể hiện tình cảm ra ngoài, không bằng lời nói mà chỉ bằng hành động.[/size]

[size=large] Ngày Nguyệt mới về nhà chồng (Khi mới cưới nhau, vợ chồng Nguyệt vẫn ở chung nhà với bố và anh chị chồng vì khi ấy chưa mua nhà mới), Nguyệt cũng lạ lẫm như bao cô dâu khác. Vừa cưới được hơn 3 tuần, cũng là ngày sinh nhật Nguyệt. Hôm đó, chồng Nguyệt lại phải đi công tác, chị dâu phải về nhà ngoại chăm mẹ chị ốm. Thế nên nhà chỉ còn lại anh chồng, bố chồng và Nguyệt.[/size]

[size=large] Cứ nghĩ, sinh nhật đầu tiên ở nhà chồng sẽ không có gì vui và đặc biệt như ngày còn ở nhà. Thế nhưng Nguyệt đã phải bất ngờ và cảm động với sự quan tâm mà bố và anh chồng dành cho.[/size]

[size=large] Nguyệt hạnh phúc kể về sinh nhật đầu tiên ở nhà chồng: “Sinh nhật hôm ấy, không có chồng bên cạnh nên mình tủi thân lắm. Cả ngày chả thấy ai nói gì, bố và anh chồng cũng lẳng lặng theo kiểu không liên quan. Xong đến chiều tối đi làm về, thấy bố chồng đi đâu về vác cái bánh gato thật to đưa cho con dâu. Rồi bố và anh chồng nói tặng mình. Hai người ấy lại còn viết trên bánh lời chúc mừng với nến nữa. Sinh nhật đầu tiên ở nhà chồng mà mình cứ thấy cảm động và sướng rung rinh”.[/size]

[size=large] Ngày Nguyệt vào viện chờ sinh nở. Lúc ấy đang nửa đêm, vừa nghe tin con dâu vào viện, bố chồng ở nhà cũng sấp ngửa lấy xe máy phi vào viện bằng được. Đợi con dâu mẹ tròn con vuông xong, bố chồng lại phi về nhà nấu vội nồi cháo chân giò đu đủ sẵn sàng mang vào viện cho con dâu ăn.[/size]

[size=large] 1 tháng sau sinh, Nguyệt từ nhà ngoại về lại nhà mình. Bố chồng Nguyệt sáng sớm nào cũng sang thăm cháu. Ông còn đi chợ mua thức ăn cho gái đẻ. Có nhiều hôm mẹ đẻ Nguyệt không sang phục vụ được, bố chồng Nguyệt lại vào bếp một tay chế biến cho con dâu ăn.[/size]

[size=large] Dù bố chồng đã có 2 cháu đích tôn, con của vợ chồng Nguyệt là cháu thứ 3, thế nhưng ông vẫn thích lắm. Lúc nào ông cũng chăm con, chăm cháu. "Nhiều lúc con mình ị đùn, vợ chồng mới có con nên cứ cà cuống lên. Chồng mình có lúc còn cáu kỉnh, không thèm giúp vợ. Nhưng bố chồng mà có mặt lúc đó thì thể nào cũng giúp đi lấy chậu, nước nóng, khăn… để mình vệ sinh cho con. Thỉnh thoảng mình toàn phải bảo chồng nhìn bố chồng mà học tập".[/size]

[size=large] Nói về bố chồng, người phụ nữ này hạnh phúc kể: “Dù thỉnh thoảng bố chồng vẫn đến nhà mình chơi luôn song mỗi hôm bố chồng sang là nhà mình lại vui như Tết. Mình thực sự cảm ơn bố và anh chị chồng nhiều lắm vì đã cho mình một gia đình thực sự. Chả thế mà nhà mình vì có bố chồng, lúc nào cũng vui rộn rã. Mình không bao giờ quên những quan tâm của bố chồng. Nhiều lúc mình còn thầm nhủ, phải cảm ơn cuộc đời, cảm ơn bố vì đã là bố chồng của mình”.[/size]

[size=large] Hạnh phúc vì có bố mẹ chồng tốt, người phụ nữ 30 tuổi Lan Phương (Kim Giang, HN) dù mới làm dâu nhà chồng hơn 1 năm nay cũng hết lời ca ngợi nhà chồng. Nhất là nàng dâu mới này luôn cảm thấy kính trọng và yêu quý bố chồng cô.[/size]

[size=large] Bố mẹ chồng Lan Phương đều là cán bộ đã về hưu, vì thế họ rất quan tâm đến con cái. Dù ở riêng nhà, nhưng cứ mỗi lần thấy Phương sang nhà chơi mà khẹt khẹt ngứa cổ, bố chồng lại rối rít bảo mẹ chồng cô làm nọ làm kia rồi bắt con dâu ngậm để tránh viêm họng. Đi đâu mà lỡ bất cẩn bị va chạm hay ngã xe, bố mẹ chồng Phương thể nào cũng gọi điện hỏi thăn liên tục và suýt xoa: “Khổ thân, con có đau lắm không?”.[/size]

[size=large] Đặc biệt, bố chồng Phương còn nấu đồ ăn rất ngon và ngon hơn cả mẹ chồng Phương nấu nữa. Vì thế, cứ thèm ăn món gì như thịt đông, canh măng, canh dưa chua cá, là Phương lại trơ mặt gọi điện sang bảo bố chồng nấu. Thế là y như rằng, chiều tối đi làm về, vợ chồng Phương lượn luôn về nhà chồng ăn no nê các món ngon. Khi về, bố mẹ chồng còn bắt xách vài cặp lồng thức ăn mang về nhà ăn tiếp.[/size]

[size=large] Vì là vợ chồng trẻ nên vợ chồng Phương thi thoảng hay cãi và giận nhau. Có lần, quá bực bội với chồng, Phương còn liều nhắn tin mách bố chồng.[/size]

[size=large] Bố chồng không hề bênh con trai mà còn mắng cho chồng Phương một trận. “Mình thấy bố chồng mình là người có chính kiến riêng nên ông cực có uy trong gia đình. Chồng mình cũng sợ ông lắm. Mình thấy bố chồng thương con nhưng không hề bênh con. Ông rất khách quan và công tâm. Điều này ngược lại hoàn toàn với mẹ chồng mình”.[/size]

[size=large] [/size]
[size=large] Dù đã làm dâu được hơn 1 năm, tuy có điều này điều kia Phương không đồng ý vàhài lòng, song người con dâu này rất nể và quý trọng bố chồng nhất[/size]

[size=large] Những Chủ nhật rỗi rãi, bố chồng hay gọi điện rủ vợ chồng Phương sang nhà để trồng cây hoặc trồng các cây hoa nhỏ. Bố chồng Phương trồng hoa rất khéo, cây nào ông trồng cũng ra hoa ra nụ. Vì thế, Phương hay trao đổi cây chưa ra hoa lấy cây đang ra hoa ra nụ của ông mang về nhà mình.[/size]

[size=large] “Dù toàn những việc nhỏ, nhưng được bố mẹ chồng quan tâm và chăm sóc khiến mình không bao giờ có cảm giác mình đang là con dâu. Chẳng hiểu sao, lúc nào về nhà chồng mình cũng có cảm giác của đứa con gái đã đi lấy chồng về bố mẹ đẻ để được chiều chuộng như hồi còn ở nhà. Chẳng thế mà cứ tuần nào bận, 2 tuần liền mà không được về nhà bố mẹ chồng là mình phải suốt ngày gạ gẫm anh xã đưa qua nhà bố mẹ chồng chơi tranh thủ một lúc” - Lan Phương cười tít mắt nói.[/size]


[size=large] Lần mới đây nhất, Phương càng cực kỳ ấn tượng và nể bố chồng nhiều hơn. Cuối tuần trước, khi vợ chồng trẻ này về nhà chồng ăn cơm. Vì đang phải bế con nhỏ giúp em chồng nên Phương không tự xúc ăn được. Vì thế, chồng Phương xúc thức ăn cho.[/size]

[size=large] Bố chồng Phương quay ra nhìn rồi nửa đùa nửa thật trước mặt cả nhà rằng: “Con, chồng gắp cho cái gì con cũng há mồm ra ăn thế à? Con không thèm nhìn xem nó cho ăn cái gì sao?”.[/size]

[size=large] Cả nhà cứ thế được một bữa cười đùa thỏa thuê. Còn bố chồng vẫn vừa bông đùa vừa nói: “Trên đời này, con dâu như cái N (tên mình), con gái như cái H (tên em gái chồng) đừng bao giờ tin tưởng ai 100% trừ bố mẹ mình. Kể cả chồng mình cũng đừng tin tưởng 100% nhé”.[/size]

[size=large] Nghe bố chồng nói vậy, Phương thấy ông nói quá đúng và thật tâm lý. Chẳng thế mà, thỉnh thoảng Phương vẫn kể lại cho chồng nghe để “răn đe” chồng.[/size]

[size=large] Hiện, dù đã làm dâu được hơn 1 năm ở nhà chồng, tuy có điều này điều kia Phương không đồng ý và hài lòng, song người con dâu này rất nể và quý trọng bố chồng nhất. "Về nhà chồng mà không thấy mẹ chồng hay những người khác thì có khi mình không hỏi. Nhưng hễ không thấy bố chồng đâu là mình phải hỏi ngay xem bố đi đâu. Mình rất hạnh phúc vì chồng mình cũng là người giàu tình cảm và giống ông”.[/size]
[size=large]  [/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)