Cám ơn 1 người……1 người đã sinh ra mình, đã dạy cho mình làm thế nào là đúng, đã thương yêu và tự hào về mình, đã tin tưởng mình hết mực nhưng mình lại phụ lòng
Cám ơn 1 người…..1 người đã iu mình, nghĩ cho mình nhiều hơn , đã chấp nhận được cái tính khí trẻ con và háo thắng này, đã im lặng và chịu trận để mình trút giận rùi ko đến được với mình
Cám ơn 1 người….1 người bạn thân đã nghĩ về mình suốt 23 năm qua, lo lắng cho mình, chờ đợi mình nhưng mình lại quá vô tâm ko nghĩ đến dù chỉ 1 lần
Cám ơn 1 người…..1 người đã chỉ ra cho mình thấy cuộc sống này đầy rẫy cạm bẫy , mình còn quá ngây thơ để ra đời lúc này, đã chỉ hướng đi tốt nhất để mình lựa chọn nhưng mình chưa đi đúng hướng thì phải
Cám ơn 1 người…..1 người đã lắng nghe tâm sự bùn chán của mình, 1 người hiểu mình hơn chính bản thân mình, đã bên cạnh lúc mình bùn nhất, đã an ủi khi mình khóc, đã cho mình những lời khuyên hay nhất. :-p
Cám ơn 1 người…..1 người đã làm mình vui, đã giúp mình nhận ra còn có cuộc sống náo nhiệt hơn, đã dẫn mình đi chơi, đã làm tròn trách nhiệm của 1 người dẫn đường.
Cám ơn 1 người….1 người đã làm mình biết iu biết nhớ biết bùn, đã cho mình một cơ hội nhưng mình đã để vụt mất mà giờ đây chỉ còn là sự tiếc nuối, đã cho thấy thái độ của người ấy ảnh hưởng đến mình rất nhiều, mình nhớ người đó
Cám ơn mọi người…… Mọi người trong VY đã tạo nên 1 ngôi nhà đầy ắp tiếng cười, những người bạn vui tính, những người Việt khắp nơi trên thế giới. mọi người
3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3