Cafe tám 2015-04-09 11:49:23

cách đây hơn 60 năm ông cố Ngoại em giàu lắm có xe hơi :))


Thời đó ông ngoại em cưới bà ngoại em rước dâu bằng xe hơi, năm 1954 ông cố Ngoại em vào SÀI GÒN bỏ hết ruộng đất, :)) năm 1958 má em ra đời, khoảng vài năm sau ông NGOẠI em được vào làm Thư ký trong bộ tổng tham mưu về lĩnh vực bom đạn,:)  nghe nói chức vụ của ông ngoại em khó kiếm được ai thay thế, vì mỗi lần máy bay thả bom thì ông ngoại em đều biết trước ngày giờ, địa điểm :d, làm bao nhiêu tiền ông ngoại mua vé số hết mà không trúng, chả dành tiền, nhà ở đã được cấp trong khu GIA BINH, nên tiêu xài thoải mái,:( đến khi giải phóng năm 75 chả còn gì, lại đi vùng kinh tế mới xuống TIỀN GIANG :(( ở khu người bắc, thì ba má em lấy nhau, Ngoại sống vô cùng khó khăn, của cải ông cố ngoại thì các chị ông ngoại em chia nhau hết không cho ông ngoại em xu nào ;) ( vì là con bà thứ 2 ), người được 9,10 cây vàng, thời đó mua được mấy căn nhà ngoài mặt tiền SÀI GÒN, Năm 1994 Ngoại bán nhà TIỀN GIANG lên SÀI GÒN, các chị ruột NGOẠI vẫn giàu, sau 10 năm sau đều trắng tay, con cái khó khăn ở trọ, còn cậu dì em giờ ai cũng khá giả, trong đó qua MỸ, CANADA 3 người, 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)