Tin tức - pháp luật 2011-02-01 01:15:45

các Cặp tình nhân tội đồ nek


Tình yêu thường làm con người ta mù quáng nhưng mù quáng đến độ lập kế hoạch giết chồng để được tự do chung sống với nhân tình thì chắc chỉ có những kẻ điên mới làm thế.



[justify][justify]Kỳ 1: Ma đưa lối, quỷ dẫn đường[/justify][/justify]

[justify][justify]Vợ xinh xắn, ưa nhìn, chồng chăm chỉ thương con, yêu vợ, họ từng có một thời hạnh phúc nhưng khi kinh tế gia đình đã có của ăn của để thì người vợ bỗng dưng thay lòng đổi dạ. Trong cơn tình si, người đàn bà đang tâm bày cách giết chồng, những mong được sống với gã nhân tình nghiện ngập, không hề nghĩ tới tương lai của hai đứa con ngoan đang cần cha mẹ.[/justify][/justify]

[justify][justify]Cảnh tượng hãi hùng[/justify][/justify]

[justify][justify]Ngày 19-11-2009 vừa là thứ sáu lại là phiên chợ chính ở xã Hoằng Hóa nên mới tờ mờ sáng, từ các ngả đường trong thôn ra chợ xã Hoằng Minh, Hoằng Hóa (Thanh Hóa), tiếng còi xe, tiếng trò chuyện đã vang lên, mỗi lúc một râm ran. Một nhóm người đi chợ sớm qua Quốc lộ 10 thuộc địa phận thôn Cự Đà, xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa bỗng kêu ré lên thất thanh khi đập vào mắt họ, ngay bên lề đường là một cảnh tượng hãi hùng. Một người đàn ông nằm cứng đờ bên chiếc xe máy, người bê bết máu, xung quanh rau củ từ hai chiếc làn đổ ra, vãi tung tóe. Thông tin về cái chết nhanh chóng được báo về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thanh Hóa. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là anh Lê Mạnh Hà (SN 1975, quê ở thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, hiện trú thôn 3, xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hóa), bị đánh bằng một vật tròn, nặng, gây nhiều vết thương ở đầu, vai, làm não bật ra ngoài, tử vong tức thì. Anh Hà bị giết khi đang trên đường đi lấy rau, củ, quả về cho vợ bán hàng tại chợ thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa. Vụ án gây xôn xao dư luận trên địa bàn huyện Hoằng Hóa bởi anh Hà là một người hiền lành, chăm chỉ, thương yêu vợ con, không có mâu thuẫn với ai trong quá trình làm ăn, sinh sống tại địa phương. Trong khi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương truy tìm hung thủ, thi thể người vắn số được giao cho gia đình an táng.[/justify][/justify]

[justify][justify]Được gọi ra nhận xác chồng, Nguyễn Thị Thơm (SN 1978) bàng hoàng. Những người có mặt không cầm lòng được khi thấy một phụ nữ trẻ, khá xinh xắn khóc thảm thiết bên xác chồng. Ai cũng chạnh lòng khi nghe chị than thở sẽ không biết sống thế nào bởi từ nay lấy ai là người đi lấy rau quả về cho chị bán. Trong ngày đau thương nhất đời của người phụ nữ ấy, Thơm lo chôn cất chồng rất chu đáo. Mỗi khi có người tới chia buồn, chị lăn ra khóc kể lể nhưng mỗi khi chiếc điện thoại di động đeo bên người kêu lên “tít, tít”, Thơm lại nhanh nhẹn giở ra xem, mắt ánh lên rạng rỡ. Hình như đằng sau vẻ đau khổ của Thơm có điều gì giả tạo và có liên quan đến cái chết bất thường của người chồng. Những nghi ngờ trên được đem ra “mổ xẻ”. Một hướng điều tra táo bạo được đề cập.[/justify][/justify]

[justify][justify]Hạ màn kịch[/justify][/justify]

[justify][justify]Thơm là gái quê khá xinh xắn. Sau khi cưa đổ anh Hà, người đàn ông quê Sơn Tây lúc đó đang làm thuê ở thành phố Thanh Hóa đã quyết định ở lại quê vợ lập nghiệp. Họ sống khá hạnh phúc với hai đứa con ngoan ngoãn và một quầy hàng rau quả ở thị trấn Bút Sơn. Hàng ngày, anh Hà dậy sớm đi lấy rau về cho vợ bán rồi phụ việc nhà, Thơm ngồi quầy bán hàng. Do cả hai đều chăm chỉ và khéo léo nên kinh tế gia đình cũng khá giả. Cuộc sống của họ cứ êm đềm trôi qua cho đến một ngày trong nhà xuất hiện một vị khách trọ, là lái xe chuyên chở thức ăn gia súc từ Hà Nội vào Thanh Hóa bán cho các đại lý tại huyện Hoằng Hóa. Đó là Bùi Hữu Khuyến, SN 1971 ở Tiểu khu 4, Bãi Lạng, thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Theo một số người thì anh Hà hiền lành, tử tế, thấy Khuyến mỗi khi đưa hàng xuống thường ăn nghỉ trên ôtô nên đã mời anh ta về nhà mình ở tạm. Từ ngày trong nhà xuất hiện người đàn ông lạ, Thơm như thay đổi hẳn, thích ăn diện, làm đẹp và hình như giữa bà chủ nhà và vị khách trọ có gì đó không bình thường. Có lần những người hàng xóm bắt gặp hai người đưa nhau đi đâu đó. Sau ngày chồng chết, Thơm vẫn cho Khuyến vào ở trọ mỗi khi đưa hàng xuống cho các đại lý. Nhiều lần Khuyến còn đi xe máy xuống nhà Thơm, nói là đi thanh toán tiền hàng nhưng lại không hề xuất hiện tại các đại lý. Vài lần đang bán hàng, nhận được điện thoại của ai đó, Thơm nhờ người trông hộ rồi quầy quả ra thành phố Thanh Hóa. Hơn một tháng kể từ ngày anh Hà chết chưa rõ nguyên nhân, trước sự bàn tán xôn xao của dư luận, Giám đốc CA tỉnh lệnh cho Ban chuyên án phải sớm tìm ra thủ phạm. Một tổ công tác được cử lên Lương Sơn, Hòa Bình, tìm hiểu về Khuyến. Tại đây, các trinh sát được biết Khuyến nghiện ma túy nặng nên bao nhiêu tiền làm ra đều nướng vào heroin. Chưa vợ con nhưng Khuyến rất khéo ăn nói nên mỗi khi về nhà lại thẽ thọt đủ điều với bố mẹ để xin tiền. Thấy không có gì khác thường bởi quá trình làm ăn, sinh sống ở Thanh Hóa, anh ta chưa trộm cắp hay lừa đảo gì các bạn hàng, các trinh sát chuẩn bị quay về thì nhận được tin sáng 19-11, Khuyến đi đâu sớm lắm, lúc về có thái độ khác lạ. Theo nguồn tin thì hôm đó họ nghe thấy tiếng xe máy từ nhà Khuyến khoảng 3 giờ sáng, hướng ra đường Hồ Chí Minh, đến 6 giờ thì Khuyến quay về. Từ lúc đó, mọi người thấy Khuyến hiền lành hẳn, ở nhà giúp gia đình một số việc, mấy ngày sau mới đi Hà Nội tiếp tục công việc. Do đó, Ban chuyên án đưa Khuyến và Thơm vào diện nghi vấn. Sau khi có đủ chứng cứ, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp Thơm và Khuyến trước sự ngỡ ngàng của tất cả bà con nơi người đàn bà này sinh sống. Tại cơ quan điều tra, kế hoạch giết người của hai kẻ “máu lạnh” được phơi bày.[/justify][/justify]

[justify][justify]Theo lời khai của Thơm thì sau một thời gian chung sống hạnh phúc bên chồng, khoảng giữa năm 2007, khi Khuyến xuất hiện trong nhà, Thơm bỗng thấy chồng mình kém cỏi, không tâm lý như vị khách trọ. Người đàn bà hai con bỗng khao khát được sở hữu người đàn ông hơn chồng mình bốn tuổi nhưng dày dạn kinh nghiệm kia. Vốn là kẻ trải đời lại nghiện ma túy, Khuyến sớm nhận ra ý nghĩ “nổi loạn” của Thơm nên quyết tâm theo đuổi. Những câu pha trò hóm hỉnh, những cái đụng chạm nhẹ được Khuyến lựa chọn đúng thời điểm đã khiến Thơm xao xuyến. Rồi việc gì đến đã đến. Chỉ một thời gian ngắn sau, họ trở thành nhân tình của nhau. Những lần cùng Khuyến lén lút quan hệ, Thơm được gã nhân tình rủ cắn thử thuốc lắc và từ đó những cuộc “đi bay” thâu đêm suốt sáng tại các nhà nghỉ của hai người diễn ra theo số lượng tăng dần. Đến khi anh Hà phát hiện thì Thơm thực sự đắm chìm trong ma túy. Vốn nhẹ nhàng tình cảm, anh Hà nhiều lần khuyên vợ hãy chấm dứt mối quan hệ bất chính và đề nghị Khuyến không nên “dan díu” với vợ mình nhưng cả hai đều bỏ ngoài tai. Trong lúc quá u mê vì tình, Thơm bàn với Khuyến kế hoạch sát hại anh Hà để được chung sống với nhau.[/justify][/justify]

[justify][justify]Khoảng 3 giờ sáng 19-11-2009, Thơm gọi chồng đi mua rau quả về cho thị bán rồi bí mật điện thoại cho nhân tình biết. Nhận được tín hiệu của người tình, Khuyến đeo khẩu trang, bịt mặt, đi xe máy từ Lương Sơn theo đường Hồ Chí Minh về Thanh Hóa. Đến Quốc lộ 1A đoạn ngã ba thị trấn Tào Xuyên, Khuyến dừng lại chờ thông tin của Thơm. Không giống như ngày thường, hôm nay Thơm tỏ ra quan tâm tới chồng khi liên tục gọi điện hỏi xem anh Hà đi đến đâu, mục đích là để thông báo cho người tình biết để đón đường. Khi anh Hà từ thành phố Thanh Hóa về đến địa phận thôn Cự Đà, xã Hoằng Minh, từ chỗ nấp, Khuyến phóng tới ép xe anh Hà dừng lại rồi rút thanh sắt mang theo vụt liên tiếp vào đầu và mặt người đàn ông vô tội này. Cú đánh quyết lấy mạng của gã nghiện vô ơn khiến anh Hà chết ngay tại chỗ. Sát hại anh Hà xong, Khuyến lái xe quay lại Quốc lộ 1A, vứt cây sắt xuống sông Tào Xuyên rồi thay sim điện thoại mới, báo tin cho Thơm biết, bàn cách khai báo với cơ quan điều tra sau đó theo đường cũ trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù biết tin chồng chết từ sớm nhưng Thơm cố tỏ ra bình thường, cho con ăn uống, đi học rồi ra quầy hàng chờ chồng về. Biết cơ quan công an sẽ điều tra, để đánh lạc hướng Thơm giả vờ đau khổ bên xác chồng nhưng những giọt nước mắt giả tạo dù được che đậy khá tinh vi của người đàn bà này cuối cùng vẫn lộ diện[/justify][/justify]
[size=2][/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)