Tâm sự - chia sẻ 2012-08-06 11:42:00

Các bác giúp mình chuyện tình cảm với !


[size=3]Mấy tháng trước mình về quê có quen 1 em 16 tuổi (nhỏ hơn mình 5 tuổi)[/size]. [size=3]Mình tự nhiên có cảm tình và thích em đó, và tình cờ em nó cũng biết. Rồi mình vào sài gòn lại. Mình bắt đầu tạo cảm tình bằng cách nhắn tin, mà hồi đó mình có cảm giác như em nó không thích mình, cho dù nó không nói ra, nhưng mình đoán chắc chắn là thế. Nhưng hơn ai hết nó biết rằng mình thuơng nó rất nhiều. Rồi lúc mình về quê lại. Mình định tạo cảm tình thật nhiều nhưng lần này em nó trốn mình luôn. Và mình biết rằng em nó đã có đối tượng mới, mình chắc chắn điều đó nên mình quyết định không đeo đuổi nữa. Đợt mình mới về quê này, mình thấy em nó lại muốn thân với mình, nhưng vì chuyện cũ mình không muốn nc với nó nữa. Lúc mình vô sài gòn lại nó có nt chúc mình đi vui vẻ, rồi nó hỏi sao đợt này a về lại làm ngơ e vậy. Rồi mình với nó thân lại với nhau. Bỗng nhiên lúc nào nó cũng nt với mình mà nói chiện rất thân mật, cũng không đề cập đến vấn đề gì riêng tư, chỉ nt bình thường thôi. Rồi có 1 lần mình hỏi: Em có cảm tình với anh như thế nào. Nó mới nói là[/size]: [size=3]Em chỉ xem anh như anh, thấy mến mến. Tui thấy buồn buồn, tui hỏi tiếp: Thế ngoài a ra e còn có cảm tình và nt với ai nữa không, nó nói còn 1 anh nữa. Rồi mình nói là: vậy thì anh rút rui, a quyết định quên e, mong rằng người đó làm em hạnh phúc. Kể từ bây h em đừng[/size] [size=3]nc với a nữa. Nó mới nói: Tại sao anh làm vậy, anh cứ bình thường đi. A quên em rồi lỡ sau này em chọn a thì sao. Nó nói tiếp: Em chọn ai, e cũng phải xem người đó có nghề nghiệp hay không, biết lo lắng không và em có thích không. Tôi mới nói: Nếu em nói vậy thì chắc anh cũng quen 1 người khác để sau này em không chọn anh thì anh cũng ng đó nên anh không buồn. Nó nói: Anh quen người khác nếu sau này em chọn anh thì sau chớ. Mình nói là: Thì lúc đó anh phải xem anh thuơng ai nhiều hơn. Thôi em đừng nói chiện với anh nữa, để anh quên đc em. Mấy ngày nay tui biết nó cũng hối tiếc tui lắm. 4-5 ngày nó lại nt hỏi thăm tui 1 lần. Nhưng không hiểu là nó xem tui là gì: Tui hỏi thì nó nói em còn nhỏ chưa tính chiện đó chỉ xem anh là anh trai thôi. Nhưng nếu xem tui là anh trai thì tại sao nó lại cố gắng thân mật với tui làm gì, lúc nào nó cũng nt hết, mà khoảng 5 phút không thấy nt của tui thì nó lại nt hỏi tui đâu rồi. Nhưng nếu nói e nó muốn tạo cảm tình với tui cũng không đúng trong lúc nt với tui em nó còn nt với 1 người khác. Mà nói em nó muốn so sánh thằng kia với tui để chọn ai cũng không đúng tại vì trong lúc nói chiện nó cũng không hỏi tui chiện làm ăn, hay nghề nghiệp, tui hỏi nó anh kia làm nghề gì nó cũng không biết nó nói nó không quan tâm. Tui mong tui các bác xem và cho tui biết rằng em nó đang nghĩ gì và tui phải làm gì. Cảm ơn các bác nhiều.[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)