Tâm sự - chia sẻ 2012-03-11 16:45:47

~ Các anh chị Vy giúp em vs ~


Kiểu là như này anh chị ạ. Em năm nay 22t. em có quen 1 ng con gái. Cô ấy ngoan. học giỏi. Nhà ko giàu đâu các bác ạ. chúng em yêu mới đc 1 tháng thôi. Nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột là cô ấy muốn cưới em. Em suy nghĩ mãi mà ko biết làm thế nào nữa. Xong 1 time em đồng ý về thưa vs ba mẹ em là chuyện giữa chúng em. Hoàn cảnh cô ấy khác vs mọi ng khác. Bố lấy vk 2 sống xa nhà. Mẹ thì mất cách đây 7 năm. Từ nhỏ sống vs bà và anh em chú bác người thân. Bây giờ ra trường và đi làm. Lương ko cao lắm. Cô ấy bị tai nạn 1 lần và bị liệt nửa người, bất tỉnh 10 ngày. Bố mẹ em thương ms đồng ý cho làm ng yêu. Và vào gia đình em sống, đứng trên danh nghĩa là con dâu tương lai. Cô ấy bằng tuổi em. Quá khứ của cô ấy là yêu 1 ng và cho sự trong trắng cho ng đó. Cô ấy đã kể vs em là 1 lần trong đời. Nhưng quan hệ có BCS các bác ạ. Bên gia đình cô ấy cũng đồng ý cho cô ấy vào ở nhà em. 2 gia đình cũng ra mắt vs nhau rồi. cũng tôn trọng em.Thuơng em và quý em nữa. Mà sang tháng em lại đi nước ngoài. Theo các bác em có nên đưa cô ấy vào ở vs bố mẹ em không. Đứng trên cương vị là con dâu. em đi 2 năm rồi về cưới. Theo các bác em phải làm thế nào. Có chấp nhận quá khứ và bỏ qua cho cô ấy không và đồng ý cô ấy làm vợ mình. Cho em 1 lời khuyên.

Em xin cảm ơn.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)