“Vạch trần” Ngô Kiến Huy
Không "nhẫn" được trước sự việc cô em gái Thụy Anh nhập viện cấp cứu vì suy sụp trước thái độ "tàn nhẫn" của ca sĩ Ngô Kiến Huy: Đòi xét nghiệm ADN để xác minh thân phận đứa bé, tuyên bố chưa bao giờ yêu Thụy Anh.
Lộ thông tin trên facebook vẻn vẹn hai dòng: "Em gái mình khóc suốt từ sáng, bây giờ sốc nặng và ngạt thở, vừa đưa vào cấp cứu ở An Sinh chỉ vì một bài báo nêu ý kiến về thái độ tàn nhẫn của NKH".
Và trong mắt của ca sĩ Thanh Thảo lúc này, Ngô Kiến Huy không còn là học trò cũ nữa. Bởi những tổn thương mà anh đã gây ra với gia đình cô là quá lớn. Thanh Thảo bức xúc: "Đúng là "giang sơn dễ đổi bản chất khó dời". Bao lâu nay giấu giếm, đến lúc "cháy nhà phải lòi mặt chuột" lại chơi trò rất bẩn. Con người này trời đất cũng không tha đâu. Theo mọi người thì có nên tiếp tục im lặng hay cho cả thế giới biết rõ bộ mặt thật của nó?".
Im lặng không phải là bản tính của cô ca sĩ bộc trực, nóng nảy như Thanh Thảo. Nhưng vì sự việc quá tế nhị, không muốn làm ảnh hưởng đến danh dự của gia đình nên cô đã để cho Ngô Kiến Huy được "chủ động". Nhưng hiện giờ Ngô Kiến Huy cũng thật khó xử bởi anh đang yêu ca sĩ Khổng Tú Quỳnh, lại phải thừa nhận có con với Thụy Anh.
Yêu cầu Ngô Kiến Huy không phát biểu những điều làm tổn thương đến em gái của mình và bản thân Thanh Thảo khẳng định cô có đủ khả năng tài chính để nuôi dạy con của Thụy Anh khôn lớn. Điều Thanh Thảo cần là trách nhiệm làm cha, làm người của Ngô Kiến Huy trước sự việc tế nhị này.
Hôm qua, trên facebook của mình, ca sĩ Thanh Thảo cũng gián tiếp gửi lời cảm ơn tới độc giả và thông báo tình hình em gái Thụy Anh đã nhận được sự đồng cảm, ủng hộ của dư luận suốt thời gian qua: "Cảm ơn các bạn đã gửi lời thăm hỏi Thụy Anh, em tôi đã ra khỏi phòng cấp cứu, đang truyền nước để dưỡng sức khỏe. Điều tôi mong muốn bây giờ chẳng cần gì hết, mong cho em mình mau chóng lấy lại tinh thần và sức khỏe. Cả năm qua nó uất ức và khổ quá nhiều rồi. Có những người nhân cơ hội này nhắm thẳng vào Thanh Thảo thôi nhưng đã để em mình phải liên lụy, mình cảm thấy vô cùng đau xót. Nếu còn tính người thì buông tha một bà mẹ và đứa trẻ mới sinh đi. Muốn đấu đá hay dìm chết Thanh Thảo thì cứ làm trực tiếp, em gái và cháu tôi có tội gì mà xúc phạm và bôi nhọ nó như thế! Tôi mong các người hãy buông tha cho nó được bình yên vào lúc này. Cầu mong cho em đứng vững trước mọi sóng gió, giống như em đã can đảm suốt cả năm vừa qua".
Dư luận phẫn nộ?
Là một nghệ sĩ trẻ, mới nổi tiếng, Ngô Kiến Huy sẽ vấp phải những khó khăn trước mắt để tiếp tục sống trên sân khấu với nghiệp ca hát của mình. Bởi ít ra trong mắt dư luận lúc này, Ngô Kiến Huy thực sự đã có những hành động rất xấu: đòi xét nghiệm ADN, phủ nhận quan hệ yêu đương với người cũ Thụy Anh, "lộ" những tin đồn khuyên Thụy Anh phá thai.
Độc giả Nguyet Nguyen comment trên facebook Thanh Thảo: "Em thấy bức xúc về Ngô Kiến Huy, vì Huy mở miệng nói mình là đàn ông mà lại lên báo phát ngôn giống như người thiếu i-ốt vậy. Chuyện mình làm mà không dám nhận và bắt bé Minh Trí thử ADN rồi mới nhận con. Em nghĩ bé Minh Trí không cần một người cha tồi tệ như vậy đâu chị Thảo ơi".
Độc giả Phạm Đình Mộc (Quan Nhân, Hà Nội) đã viết một bức thư rất tâm huyết gửi vào facebook ca sĩ Thanh Thảo, nội dung rất phẫn nộ, phê phán nhân cách của Ngô Kiến Huy: "Tôi đã từng là một fan hâm mộ của anh nhưng giờ đây tôi không còn hâm mộ anh nữa. Đơn giản vì những gì anh gây ra với mẹ con Thụy Anh qua lối hành xử đã khiến anh rơi mặt nạ. Tôi thấy anh không đáng mặt một thằng đàn ông và cũng không đáng để tôi yêu thích ủng hộ nữa. Tôi đã đọc bài phỏng vấn của anh về việc thừa nhận có con với Thụy Anh. Đọc xong tôi thấy thật chua xót. Chẳng khác nào anh đang dành cái tát cho Thụy Anh và ca sĩ Thanh Thảo.
Yêu cầu xét nghiệm ADN xem có phải đúng con mình không thì khác nào bảo Thụy Anh là người lăng nhăng và không đứng đắn, gài bẫy hại anh.
Hơn nữa, trả lời phỏng vấn mà như sỉ nhục người khác, dù sao cũng là mẹ của con mình, hai mươi năm sau đứa trẻ đọc được bài báo này thì anh nghĩ sao? Có ai gọi mẹ của đứa con mình bằng chị như anh không? Có người đàn ông nào mượn truyền thông tuyên bố không có tình yêu với một người phụ nữ vừa qua kì sinh nở như vừa qua cửa tử?".
Điều mà ca sĩ Ngô Kiến Huy và rất nhiều nghệ sĩ thời nay gặp phải là thói: "ăn vụng" và muốn rũ bỏ trách nhiệm trước sự việc đã rồi. Nhưng để sự việc ầm ĩ như trường hợp Ngô Kiến Huy và Thụy Anh, cũng là bài học về văn hóa sống, văn hóa ứng xử của giới trẻ hiện nay. Lối sống, quan niệm về tình yêu, tình dục, tình người dường như đã là một giá trị lệch lạc. Vì thế, khi mọi việc đổ bể, là người trong cuộc nhưng Ngô Kiến Huy không đủ tự tin để giải quyết sự việc đàng hoàng, để xứng đáng là thần tượng của hàng ngàn bạn trẻ yêu mến mình.