Bóng đá 2012-03-28 14:53:39

♥♥ C1 đêm nay - 01h45 ngày 29/3,Milan vs Barca - Khát vọng San Siro !!!


Hạnh phúc của Milan là Champions League. Và để chạm tới bến bờ hạnh phúc, Milan cần sự quả cảm.




Giáo sỹ người Anh Thomas Fuller từng bảo: “Sự tuyệt vọng đem đến cho ta lòng can đảm”. Hay nói như nhà triết học Frederic Amiel: “Chỉ có lòng can đảm mới mang lại cho chúng ta hạnh phúc”. Phải, hạnh phúc của Milan là Champions League. Và để chạm tới bến bờ hạnh phúc, Milan cần sự quả cảm. San Siro đêm nay, không gì là không thể…



“Ôi, mẹ ơi!”, người Italia hẳn phải thốt lên thế, khi niềm hy vọng cuối cùng của họ, Milan sẽ đụng độ Barca. Trong tiếng kêu khe khẽ đó, hẳn có người nhận thấy ít nhiều sự bất lực, chán nản, tuyệt vọng. Đương nhiên rồi. Không tuyệt vọng sao được khi Milan lại đụng ngay kẻ mà chẳng ai muốn gặp, Barca.

Charlie Chaplin từng bảo: “Sự tuyệt vọng là ma túy. Nó ru ngủ trí óc vào sự dửng dưng”. Nhưng Thomas Fuller thì nói: “Sự tuyệt vọng lại đem đến cho ta lòng can đảm”. Phải, Milan đã sợ hãi, nhưng chắc chắn họ sẽ không chấp nhận là tù binh của định mệnh. Trái lại, cảm giác tuyệt vọng thoáng qua khi biết phải gặp Barca, nay được chuyển hóa thành năng lượng, mang tới cho Milan lòng quả cảm để đương đầu với thử thách cực đại. Hãy chiến đấu bằng sự can đảm tột cùng mới có thể chạm tới bến bờ hạnh phúc, hẳn Milan đang hiểu rõ lời răn này hơn ai hết.

Dĩ nhiên, để đá với Barca, can đảm thôi là không đủ. Để thành công, Milan còn cần phải có bản lĩnh, đẳng cấp. Vấn đề ở chỗ, 2 thứ này Rossoneri có thừa. Lịch sử nói rằng, Milan chưa bao giờ thua một trận tứ kết Champions League nào trên sân nhà. Tổng cộng, họ đã đá 14 trận tứ kết ở San Siro, thắng 10 và hòa 4. Đó là tiếng nói của đẳng cấp.

Chưa hết, đã không ít lần giới chuyên môn đặt ra câu hỏi: Đâu là giới hạn của Milan? Quả thật, con thuyền Milan mà Allegri đang là thuyền trưởng liên tục thiếu quá nửa thuyền viên ưu tú suốt 3 tháng qua. Nhưng thật ngạc nhiên, nó vẫn vượt qua mọi giông tố để tiến lên phía trước, như thể chẳng có gì ngăn nổi Milan chinh phục đỉnh cao. Đêm nay, Milan vắng cả Thiago Silva lẫn Pato, hai người hùng trong trận hòa 2-2 oanh liệt trước Barca hồi tháng 9. Nhưng có sao đâu, bởi chiến đấu với thân xác rã rời dường như lại đang là sở trường của Milan. Đó chính là bản lĩnh mà không phải ai cũng có được.



Điều quan trọng nhất, Barca giờ không còn là con ngáo ộp. Đến ngay cả một Granada cũng có thể 3 lần bắt Valdes vào lưới nhặt bóng thì tại sao Milan không làm được điều tương tự? Nói cách khác, nếu Milan biết chắt chiu, họ không phải không có cơ hội khiến Barca phải ôm hận. Nên nhớ, mối quan hệ giữa HLV Guardiola và trung vệ Pique không mấy êm ấm. Và sẽ chẳng lạ nếu chính Pique lại là tử huyệt ở hàng thủ Barca! Thêm một yếu tố nữa: Barca giờ không còn duy trì được sự ổn định trên sân khách. Bằng chứng, tại La Liga, họ chỉ thắng được 8/15 trận xa Nou Camp.

Nhà văn Alexandre Dumas từng đúc kết: “Hạnh phúc giống như những lâu đài trong chuyện cổ tích với cánh cổng được rồng canh gác. Chúng ta phải chiến đấu để chinh phục”. Với Milan, hạnh phúc của họ là Champions League. Và họ phải chiến đấu với “con rồng” Barca để giành lấy vinh quang. Milan cần rất nhiều lòng can đảm, một chút may mắn, để chứng minh cho cả thế giới: Đánh bại Barca, không gì là không thể…!



THÔNG TIN XUNG QUANH
+ Milan:
Vắng Thiago Silva, Pato, Abate, Flamini (chấn thương), Van Bommel (bị treo giò).


+ Barca:
Vắng Abidal (chấn thương).


Milan và Barca đối đầu nhau 13 lần trong lịch sử (chỉ tính ở giải đấu chính thức). Milan giành 4 trận thắng, hòa 4 và thua 5, ghi 18 bàn, thủng lưới 19 lần.

Milan gặp Barca 6 lần tại San Siro với thành tích 2 thắng, 1 hòa và thua 3.

Barca thắng cả 2 trận gần nhất làm khách ở San Siro.


Lần gần nhất Milan thắng Barca đã cách đây 8 năm, 1-0 ngày 20/10/04.


Barca thắng 6 trận gần nhất trên sân khách ở Champions League.


8/11 trận gần nhất của Milan kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng. Trong khi đó, 7/10 trận gần nhất của Barca kết thúc với ít nhất 3 lần lưới rung.


Milan thủng lưới 11 bàn mùa này từ bên cánh trái, nhiều nhất ở mọi vị trí trên sân.


Barca thắng 9 trận liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ trận thua 2-3 trước Osasuna. Đây là lần đầu tiên từ đầu mùa, họ làm được điều này.



ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN


DỰ ĐOÁN: 2-1

BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?


* Lịch thi đấu và kết quả tứ kết Champions League

Benfica 0-1 Chelsea
APOEL Nicosia 0-3 Real Madrid

Ngày 29/3

01h45: AC Milan - Barcelona
01h45: Marseille - Bayern Munich.

Tỷ lệ cược lúc 21h45' 28/03/2012
Toàn trận : Barca -3/4 thua 98 …AC ăn 92
Tài 2.3/4 thua 98…Xỉu ăn 90
Thắng hòa thua : AC = 4.96 Barca = 1.76 Hòa = 3.57
Hiệp 1 : Barca -1/4 ăn 90….AC ăn đủ
Tài 1.1/4 thua 83 ….Xỉu ăn 73
Thắng Hòa Thua H1 : AC = 4.55 Barca = 2.30 Hòa = 2.35

Marseille - Bayern Munich.
Toàn trận : Bayern -3/4 thua 96….Mars ăn 90
Tài : 2.1/2 thua 98 …xỉu ăn 90
Thắng Hòa Thua : Bayern = 1.78 Mars = 4.72 Hòa = 3.62
Hiệp 1 : Bayern -1/4 đồng ăn 95
Tài 1 trái thua 93…xỉu ăn 83
Thắng Hòa Thua H1 : Bayern = 2.46 Mars = 4.57 Hòa = 2.20

Đánh hết 2 cái tài nhé các tình yêu 3ahaa3 3ahaa3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)