Tâm sự - chia sẻ 2011-09-09 04:16:24

Buông tay.......


[justify]Có phải mùa thu giấu anh lâu thế[/justify]

[justify]Để cuối đường em kịp nhận ra anh.[/justify]

[justify]A đến với e nhẹ nhàng lắm, chỉ là những cuộc trò chuyện những tin nhắn, những đêm a bật nhạc e nghe để rồi e ngủ quên lúc nào không biết. Chúng ta đều có 2 nửa riêng của mình, nhưng vẫn nói chuyện, vẫn tâm sự với nhau. E coi a như là người bạn tốt có thể chia sẻ những gì e nghĩ. Có lẽ vì quá hiểu nhau nên chúng ta bắt đầu yêu nhau từ lúc nào không hay. Một tình yêu đầy tội lỗi a nhỉ.[/justify]

[justify]A nói a yêu e, có thể làm tất cả vì e được. E vẫn nói e không tin nhiều vào lời nói, hành động của a chứng minh tình yêu a giành cho e. Ở bên nhau chúng ta rất hạnh phúc. Dù e biết chúng ta có nửa riêng của mình. Có phải vì đó là điều gì đấy hấp dẫn, mới lạ trong cái tình yêu khô khan mà chúng ta đang có không. Khi không còn sức hút nữa thì sẽ như tình yêu mà giữa hai ta đang có.[/justify]

[justify]Người ta nói tình yêu không có tội, người có tội là những người làm hỏng tình yêu ấy. E chưa nghĩ e có thể yêu được hai người. Nhưng bây giờ thì e hiểu rằng vì sao đàn ông có thể yêu tha thiết 1 người bên ngoài nhưng vẫn cần 1 người vợ ở bên. Và hiện tại e đang là bồ của a a nhỉ? Cô ấy mới là vợ a. Nhưng e vẫn hy vọng a ạ. bởi vì tình yêu của 2 người không có tương lai, không đến được hôn nhân e vẫn có cơ hội phải không? E không hiểu nếu biết không đến được với nhau sao a và cô ấy không chia tay. Cứ tiếp tục trong vô vọng hay có phải tình yêu mà a giành cho cô ấy quá lớn không thể nào buông tay để đến với e. Tại sao hả a? Nếu một ngày e im lặng rồi rời xa a. Nếu yêu e hãy tìm e a nhé. Nếu a không tìm e thì e cũng không trách a điều gì cả. E hiểu tình yêu không bao giờ gượng ép được cả. E chưa từng nghĩ e phải đi giành giật tình cảm cho mình. vì xung quanh e có những người mang lại cho e hạnh phúc mà e không phải chia sẻ, giành giật với ai cả. Nhưng cuối cùng e lại chọn làm người thứ 3 có phải cái gì dễ dàng mình đạt được thì e không thích, còn cái gì mà e không lấy được nó lại thu hút e. Trái ngang.[/justify]

[justify]E đã nói e không thích sự ràng buộc a, không thích a chịu trách nhiệm gì cả về e. Trong tình yêu lý trí của e nhiều hơn tình cảm. e biết điều gì e cần làm, nên làm và phải làm a ạ. E biết e là người thứ 3 xen vào tình yêu của a. Nhưng e chỉ là bồ thôi. Bồ thì vẫn là bồ chẳng thay thế cho vợ phải không? A và cô ấy đã có 5 năm quen, yêu nhau. Thời gian ấy đủ dài để tình yêu 2 người đủ bền vững để vượt qua sóng gió. E đã hỏi nếu bây giờ e bảo a chia tay cô ấy a có làm không? Dù biết câu trả lời là không nhưng e không nghĩ tim e lại đau như vậy a ạ. A sẽ là cái gì đó rất gần nhưng cũng rất xa xôi. Chúng ta là 2 con đường, mỗi con đường có lối đi riêng bất chợt quay lại gặp nhau để 1 ngày nhận ra rằng phải tiến đến tương lai chứ không quay lại quá khứ.[/justify]

[justify]Hãy để tình yêu này ngủ yên a nhé! Hãy để tất cả quay lại từ đầu, nguyện vẹn như chưa có gì xảy ra. Hãy để tất cả những kỷ niệm giữa chúng ta chôn sâu vào một nơi nào đó. E sẽ buông a ra để a về với tình yêu của a. Hãy trọn vẹn với tình yêu ấy a nhé, con đường của e bây giờ là sự đơn độc a ạ vì e không đủ tư cách, đủ can đảm để quay về với người yêu của e nữa. Những gì e gây ra e phải chịu đúng không? Hy vọng ở nơi ấy a sẽ thấy hạnh phúc.[/justify]

[justify]Bao nhiêu nắng để làm cạn một dòng song[/justify]

[justify]Bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc[/justify]

[justify]Bao nhiêu nước mắt để tìm lại một tình yêu[/justify]

[justify]Bao nhiêu thời gian để quên một người.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)