![](http://img80.imageshack.us/img80/2655/cry2vf0.jpg)
Anh à.hôm nay là ngày 30 tháng 12 rồi đó.laị 1 năm nữa trôi qua.em vẫn chưa làm được gì cho cuộc sống của em mà giờ đây sao em thấy nhớ anh nhiều quá.giờ này anh đang làm gì vậy.mặc dù chúng ta đã chia tay nhau , thời gian cũng không phải là ít nữa.cũng đã mấy tháng trôi qua rồi mà sao giờ đây em thấy em nhớ anh nhiều quá.từ ngày chia tay em anh đã bao giờ cảm thấy có chút gì đó nhớ về em như em đang nhớ về anh lúc này không.anh biết không em đã rất mong để quên đi được anh.quên đi hình bóng anh nhưng vì sao em cứ càng quên anh đi thì hình ảnh của anh lại càng in đậm trong trái tim em nhiều hơn.anh còn nhớ không tết dương lịch năm ngoái chúng mình đã vui vẻ bên nhau như thế nào vậy mà tết dương lịch năm nay của em em lại phải cô đơn 1 mình còn anh thì lại vui vẻ đi cùng với người khác.cứ nghĩ đến đây em lại thấy trái tim mình đau nhói vì nhớ anh,mặc dù ghét anh nhiều lắm nhuưng em vẫn không thể nào quên được anh.quên được người em đã từng yêu say đắm.giờ đây anh đã có người khác rồi mà sao em thấy em vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật đó .rằng anh đã thuộc về người khác chứ không phải là em.tết dương lịch năm nay anh sẽ làm gì anh sẽ đi đâu,năm ngoái anh đã đưa em qua bên bãi dài chơi và ngắm biển.anh biết em yêu biển nên anh đã đưa em đi sau đó chúng mình cùng nhau về nhà anh trường liên hoan đến tận muộn mới về,thật là vui phải ko anh.anh đã rất yêu em , chiều em chỉ cần em thích gì là anh sẽ cố gắng làm bằng được nó cho em.sao giờ đây em thấy mình cô đơn và trống vắng quá.em biết bây giờ mình có làm gì đi nữa thì anh vẫn không thể nào quay về bên em đưuợc nữa vì giờ đây bên anh đã có hình bang của người khác chứ ko phảI là em nữa.em yêu và nhớ anh nhiều lắm.em biết giờ đây em chẳng thể nào có được anh nữa.anh đã bỏ em mà đi theo người con gái ấy.em đau khổ nhiều lắm.em thấy hận anh mà sao em vẫn cứ yêu anh nhiều như vậy,vẫn không thể nào quên đi anh.em biết làm gì để có được anh đây.yêu và nhớ anh nhiều lắm tình yêu của em.