Ảnh - truyện vui 2012-04-16 20:55:23

Buồn Thì Vào Đọc Cho Vui:D


Trong 1 cuộc thi nhịn đói, cơ bản là ai nhịn đói lâu hơn người đó thắng, có 3 đại diện của 3 quốc gia là Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam tham gia.
3 người sẽ bị nhốt vào 3 căn phòng và khóa lại, sau đó nhịn đói đến khi nào chịu hết xiết thì bấm chuông, BGK sẽ mở cửa cho ra.
Mới một tuần đầu, ông người Mỹ đã bấm chuông xin ra. Hết luôn tuần thứ 2 thì ông người TQ bấm chuông. Chỉ còn lại ông người VN.
Mọi người hồi hộp chờ đợi. Hết tuần thứ 3 vẫn chưa thấy ông ấy ra, mọi người bắt đầu lo lắng. Đến ngày thứ 5 của tuần thứ 4 thì BGK chịu hết nổi, quyết định người VN thắng cuộc. Khi mở cửa ra thì thấy anh chàng người VN đang thoi thóp sắp chết, tay còn vươn về phía cái chuông. Miệng chàng ta ngáp ngáp: "Mẹ nó… Chuông hư!"

3 ngày sau là cuộc thi "Người ở dơ"…nội dung "ai là người chịu đựng ở dơ lâu nhất sẽ chiến thắng"…
Nơi diễn ra cuộc thi là 1 cái chuồng heo với 100 con heo và cái chuồng chưa được vệ sinh đã 1 tháng. Đầu tiên là Mỹ vào trước …1 ngày …..2 ngày …..ngày thứ 3 chịu không nổi thằng Mỹ chạy ra . Tiếp theo là Trung Quốc ….1 ngày …..2 ngày …..3 ngày ……4 ngày …..chịu không nổi, thằng Trung Quốc cũng chạy ra . Cuối cùng là thí sinh Việt Nam …1 ngày ……2 ngày …..3 ngày ……. 4 ngày …..5 ngày …..6 ngày …..7 ngày ….heo chạy ra


—————————————————–

Một anh chàng loay hoay mãi mới mua được vé tàu để đi Hải Phòng. Vừa lên tàu, anh đã choáng váng vì đông quá. Người nằm người ngồi, ngả ngớn la liệt. Ngó ngang ngó dọc anh này mới thấy một cái bao tải có vẻ là ngồi được. "Nhanh không thằng khác ngồi mất". Đó là suy nghĩ ngay lập tức lóe lên trong đầu anh khiến anh lao tới, định ngồi xuống.
- ẤyyyyyyyẤyyyyyy! Cẩn thận vỡ trứng - 1 cô gái lên tiếng
- Cái gì? Bao này đựng trứng à?
- Không - Cô gái đáp. Toàn dây thép gai thôi anh ạ…

——————————————————-

Một người bị mắc bệnh hay tè dầm trong đêm mà mà xấu hổ không dám thổ lộ cùng ai. Sau khi suy nghĩ một thời gian dài, lão quyết định đi gặp bác sĩ. Bác sĩ hỏi :

- Trước lúc bị, anh có nằm mơ gì không?
- Có, thưa bác sĩ. Tôi thấy một con quỷ nhỏ đến và nói với tôi: "Chúng mình tè nhé".
- Ok! - bác sĩ nói - Lần sau gặp con quỷ thì nói với nó rằng anh đã đi tè rồi

Mấy hôm sau, người này lại lọ mọ đến. Bác sĩ hỏi:

- Thế anh có nói với con quỷ như tôi dặn không?
- Có, thưa bác sĩ.
- Anh không bị tè nữa chứ?
- Không, thưa bác sĩ. Nhưng khi tôi nói với nó như vậy, nó gật đầu và bảo: "Thế thì chúng mình ị một cái vậy".

————————————————–

Một ông gọi điện về nhà cho vợ và nhận được một giọng phụ nữ lạ hoắc.

- A-lô, ai đó?

- Tôi là người làm.

- Nhà tôi làm gì có người làm?

- Bà chủ mới thuê tôi sáng nay.

- Tốt. Cho tôi gặp bà chủ, chồng bà ấy đây.

- Ơ… bà chủ đang ngủ với ông chồng nào đó trên gác ý.

- Sao???!!! Này, cô kia, có muốn năm trăm triệu không?

- Dạ, ông muốn em làm gì?

- Cô lấy khẩu súng trong ngăn bàn bắn bỏ mẹ hai đứa ấy đi.

Sau đó ông nghe tiếng đặt điện thoại, tiếng bước chân và hai phát súng. Cô người làm công nói chuyện tiếp.

- Thưa ông, bây giờ xử lý hai cái xác thế nào ạ?

- Gói gém cẩn thận, rồi quăng ra cái hồ cạnh nhà.

- Cạnh nhà? Hồ nước nào nhỉ?

- Ơ… vậy có phải số máy 6589324 không đấy…

————————————————-

Gặp chú bé bơ vơ với đống rơm bị lật úp trên đường, một bác nông dân nhân hậu bảo cậu hãy quên buồn lo và vào nhà dùng cơm với gia đình ông. Sau bữa ăn ngon vẫn còn kịp để dựng đống rơm lên.

Chú bé phản đối. Chú bảo bố sẽ không hài lòng vì chuyện này.

Nhưng người nông dân vẫn cố thuyết phục và rồi thành công. Ra về sau bữa ăn, chú bé cho biết chú cảm thấy khá hơn và bày tỏ lòng cảm kích trước sự hào phóng của gia chủ. Cùng lúc đó, chú ta vẫn đoán chắc là bố chú sẽ không hài lòng.

- Bá láp. Chủ nhà nói. Mà này, bố cháu ở đâu vậy?

- Bố cháu đang ở dưới đống rơm đấy ạ!


———————————————–

Quán bia nọ có nhiều món nhậu: Tiết canh, thịt chó, tái dê… Lúc đông khách, ông chủ quán đứng cửa, chỉ đạo gia nhân phục vụ khách, phát lệnh rất gọn.

Thấy nhóm nghệ sĩ vừa tới, ông gọi:

- Tiết! Mang đây!

Mấy xe cub vừa đỗ xịch, ông kêu:

- Chó! Nhanh nào!

Chiếc "u-oát" vừa tới. Mấy vị "cặp da- cặp táp" bước vào quán, ông chủ lớn tiếng:

- Dê! Dê đấy!

Chợt có tiếng người khách nào đó lè nhè:

- Dê đâu có mà dê! Toàn bò! Đồ khỉ!


——————————————

Muốn đi cướp nhà băng, nhưng một gã lại “đánh quả” nhầm vào một tòa thị chính trên đất Anh quốc. Nhìn thấy cái máy rút tiền tự động trước tòa thị chính, tên cướp 34 tuổi tưởng rằng đó là ngân hàng nên đường hoàng trùm mặt kín mít và tiến tới.

Chỉ đến khi một nhân viên tòa thị chính hoảng hốt giải thích cho y hiểu rằng đây chẳng phải là ngân hàng, y mới…quê độ bỏ đi. Ăn cướp mà lớ ngớ như thế nên chẳng có gì là ngạc nhiên khi biết y bị túm ngay sau đó. (Đoan Nhật)
———————————————

Một cô gái rất sợ ma phải đi học thêm vào buổi tối, đường đi học có một đoạn rất vắng vẻ. Cô luôn hi vọng có người nào đó đi cùng đường với mình cho đỡ sợ.Một hôm cô thấy có một chàng trai đạp cùng chiều với mình. Mừng quá, cô chạy lên để đi cùng, sau một lúc trò chuyện, cô gái nói “Em sợ ma lắm, đi một mình đoạn đường này em sợ lắm, cảm ơn vì đã có anh đi cùng!” Chàng trai mỉm cười nhìn cô gái, trìu mến : “Hồi còn sống anh cũng thế”…


——————————————–

Thày hỏi trò:

- Em có thể cho tôi biết thế nào là kẻ đạo đức giả không?

Trò nghĩ một chút rồi đáp:

- Được ạ, đó là một học sinh buổi sáng đến trường đi học mà vẻ mặt lại tươi cười.


———————————————–

Trên lớp, thày hỏi:

- Em nào có thể nói cho tôi biết con rắn đeo kính thuộc nhóm động vật nào?

Sau khi cả lớp im lặng một chút, một em học sinh đứng dậy trả lời:

- Thưa thày, nó thuộc nhóm động vật cận thị ạ.


—————————————————

Một học sinh hỏi bạn:

- Này cậu được tặng gì nhân ngày sinh nhật?

- Cậu có trông thấy chiếc Mercedes đỗ dưới đường kia không?

- Ái chà, oách nhỉ?

- Tớ được tặng một cái mũ màu đúng như thế.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)