Tâm sự - chia sẻ 2012-11-30 04:45:36

Buồn quá mọi người ơi !!!


Chuyện của mình là như này. Bố mình là 1 con người rất bảo thủ cố chấp và hơi bắt đầu có bệnh của người già. Bố mình giờ cứ muốn phá con cái. Mình và chị đang ở yên ổn dưới HN nhà riêng nhé. Nhưng bố mình luôn tìm cách phá và đuổi 2 đứa ra khỏi nhà. Rồi ganh tị với con cái đòi quyền lợi. Từ hồi bọn mình bé tí bố đã tị nạnh là chúng nó không làm gì sao lại được ăn đùi gà và giành ăn. Bây giờ thì bố mình ngang ngược lắm. Chửi rủa con cái không ra gì nhưng vẫn đòi hỏi con cái phải có trách nhiệm phải thế này thế nọ. Bảo là tao có ỉa ra quần thì vẫn là bố chúng mày. Chị mình và mình cũng xác định dù bố có thế nào cũng là bố mình thôi không thể vứt bỏ được. Cãi lại thì mang tiếng là bất hiếu. Còn nói chuyện thì lúc nào bố mình cũng gào lên xong nói ngang phè ra. Chị mình nhiều lúc tức quá cũng cãi ngang lại nhưng mọi chuyện vẫn như vậy. Không thể nào yên ổn được với bố mình. Bố mình luôn tìm cách phá xog nghi ngờ mẹ mình ngoại tình. Rồi cũng chửi mẹ mình không ra gì. Giờ không ai có thể khuyên được bố mình. Ông nội thì mất sớm rồi còn bà nội cũng bị bệnh người già không nhớ ra ai nữa rồi. Đằng ngoại thì cũng chịu thua. Nhiều lúc thấy nhiều bạn chỉ có 1 bố hoặc 1 mẹ nhưng bố mẹ người ta tâm lý quan tâm chăm sóc mình thấy còn hạnh phúc hơn gd mình. Mình và chị là những người ngoan nhưng thực sự chưa thành công trong cuộc sống chị mới ra trường chưa xin được việc còn mình thì cũng đi làm linh tinh không ổn định. Lên đây tâm sự mong nhận được lời khuyên của mọi người nhưng thực sự chắc chả ai giúp được :((. Vẫn biết còn nhiều số phận bất hạnh hơn. Nhưng mình buồn quá chuyện này cứ kéo dài mãi thì không biết rồi sẽ ra sao. Chị mình khóc rất nhiều tự ti vì bố như vậy nên cũng không yêu ai. Cũng không muốn làm việc gì không còn tâm trí gì nữa :(. Liệu có nên li dị :(?. Mẹ mình cũng bảo nếu có ai tốt với bố thì mẹ cũng sẵn sàng li dị nhưng do tính bố mình như vậy nên không ai có thể ở nổi. Bây giờ cũng không thể vứt bỏ bố vì mẹ mình bảo đấy là bệnh nên đáng thương. Nhưng thà bố bị bệnh nhưng tính bố hiền lành thì vẫn chăm sóc vẫn bình thường đằng này cứ suốt ngày chửi vợ chửi con phá đám con cái thì ai có thể ở nổi đây. Nhiều lúc mình hỏi tại sao bố không sống 1 cuộc sống nhàn nhã như bao ông bố khác?. Bố thích đánh cầu ở nhà ngày ngày đánh cầu ăn uống mẹ nấu cho ăn đầy đủ chỉ việc nghỉ ngơi vui chơi nhưng bố mình không thích vậy lại bảo tao phải xuống dạy chúng mày quan tâm đến chúng mày. Thật sự chỉ mong bố để kệ bọn mình thôi chứ cái kiểu quan tâm dạy của bố giống kiểu dạy bơi nhưng cứ vứt xuống sông rồi lấy sào dìm xuống quá :(. Bây giờ mình nghĩ chỉ còn cách mình phải trưởng thành và thành công thì bố mới không nói được gì nữa. Nhưng mà thực sự rất khó mình mới 21t mong muốn thành công liệu mấy người có thể làm được :(?
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)