Xóm con trai 2012-12-13 05:04:05

bức thư tình gửi em


Bức thư này anh gửi cho em…. Người bạn gái trong tương lai của anh…


Em (hãy cứ gọi tên em là Ngọc đã)…

Em Ngọc ơi…

Anh hok biết bây giờ em đang làm gì, em đang ở đâu hay thậm chí em có alone ko… Có thể em là 1 ai đó trong list bạn của anh, cũng có thể em đang ở 1 nơi đẩu đâu đó…
… Nhưng anh đang nghĩ về em, rất nhiều….

Anh thường tự hỏi mình liệu mình có đủ bản lĩnh để mang đến hạnh phúc cho một cô gái hay hok? Khi mà anh rất hay thay đổi, suy nghĩ hok chín chắn và hành động luôn theo tình cảm. Ùhm, em àh, anh là một thằng con trai rất tệ ấy. Vậy mà anh lại quyết định làm bạn trai em và (ép buộc) em làm bạn gái anh, khi đó, em đừng từ chối nhé, vì anh biết anh sẽ rất đau…khi hok có em ở bên…


Anh thường lạnh lùng với những cô gái vui vẻ và vui vẻ với những cô gái lạnh lùng. Nhưng em hãy luôn cười em nhé, vì anh biết, dù anh có trở thành một tảng băng thì anh vẫn luôn chỉ muốn thấy nụ cười trên đôi môi EM… Vì anh biết sẽ có một ngày nó làm tan băng của anh, okie, baby?…

Ngay trong giây phút này, anh đang cởi trần. Rất tiếc, áo của anh đã vứt vào xó nào rồi ấy, còn chiếc áo anh mượn thằng bạn thì hình như dang nằm trong gầm giường. Ừ, anh mặc vậy đấy. Đôi tất của anh đang nằm chễm chệ ở bậc cửa phòng, đi học về là anh ném tất lung tung… Anh là vậy đấy em ạh, chỉ khổ cho em thôi…

…nhưng đừng lo lắng, anh sẽ khác nếu anh có em, em nhỉ…^_^

Cũng ngay trong lúc này, anh tự hỏi đến bao giờ em mới xuất hiện, đến bao giờ anh mới có thể làm một việc nhẹ nhàng là gọi tên em? Em đang ở đâu vậy chứ? Dù đang ở châu Phi hay châu Á, ở La Mã hay một nơi xyz khỉ ho cò gáy nào đó, thì em hãy nghe anh, về Hải Phòng ngay lập tức, anh hok chịu chờ đợi thêm nữa đâu, kệ em! Rồi thì cùng lên Mega bóc tem phim. Ơ mà nhà anh xa MEGA lắm nên anh sẽ hok đến đón em đâu, em phải chịu đến đón anh đấy, yêu em!…

Em à, anh muốn nói cho em biết rằng nếu đến với anh thì em sẽ hok phải tình yêu đầu tiên của anh đâu, và anh cũng hok còn dám nói em sẽ là tình yêu cuối cùng… Anh chỉ biết rằng nếu anh yêu em, anh sẽ yêu hết mình, đến khi hok còn tình cảm, đến lúc ấy anh sẽ thẳng thắn nói với em. Em yên tâm, anh sẽ hok lừa dối em, hok lừa dối tình cảm của chính mình… Và em, khi hok còn yêu anh nữa thì hãy nói cho anh biết nhé, lúc đó anh sẽ "té khẩn", hok níu kéo em đâu, dù cho anh còn rất yêu em đi chăng nữa…


Anh hok hứa sẽ gặp em mỗi ngày. Anh cũng sẽ hok khen em "thật xinh xắn" mỗi lần gặp mặt. Mà anh sẽ ôm em, bất cứ lúc nào anh có thể…

Anh hok hứa sẽ cho em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời, cũng hok coi em là số một trong tim anh. Mà em sẽ luôn là duy nhất của anh…

Dù em đang ở đâu hay làm gì, dù em đang ăn bánh mì hay đang xem kênh BIBI, dù cho em còn chưa biết online là gì, dù cho em có là một cô gái xấu tính hơn cả anh, thì vẫn okie, vì em sẽ là bạn gái anh, baby boo ạh….


… I MISS U… LOVE YOU… FOREVER… AND EVER… AND EVER…



BÌNHDƯƠNG, SÁNG 20-THÁNG 7- 2009



p/s: I lOvE U…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)