Ảnh - truyện vui 2011-03-24 13:44:09

Bức thư được gửi từ 1 nghệ nhân chém gió =))


Thế là sau quãng thời gian vất vả, vật vã mình cũng đã chuyển đến nhà mới ở khu Trung Hòa – Nhân Chính . Nhưng rất tiếc mình không thể cho các bạn biết địa chỉ được vì ông chủ cũ khi chuyển đi đã đem cả số nhà đi để không phải thay đổi địa chỉ . Ở đây mát lắm, nhiệt độ lúc nào cũng 20 độ ( mình thấy điều khiển điều hòa ghi thế ) , ngày không sao, đêm không nắng , gió vi vu tầm nhìn xa trên 10 cây nhãn, thỉnh thoảng gió giật cấp 2 cấp 3 đôi khi lên tới Đại học .

Gần nhà mình toàn những người giàu có, sức khỏe tốt vì mình thấy quanh nhà họ có những bãi … rất to và đẹp, người ta thường bảo “ ăn no thì to bãi “ mà . Có điều quanh đó rất nhiều chó, sủa ngày đêm làm cho mình mất ngủ, mình đi bác sĩ và bác sĩ cho 1 vỉ thuốc ngủ về dùng dần nhưng xem ra không hiệu quả và còn làm mình mệt thêm. Các bạn thử tưởng tượng xem đuổi theo bọn chó đã mệt rồi còn phải nhét thuốc ngủ vào mồm chúng nó nữa … Hôm trước vì đuổi theo 1 con chó Béc giê mà mình bị ngã vào vũng bùn lúc trời mưa, rất may trong khi ngã mình đã kịp cởi đôi giầy thể thao mới mua 3 chai ở trên Vincom và đặt ngay ngắn vào chỗ không bị bùn bắn .

Được cái cạnh nhà mình có bác thầy bói hay lắm, xem chính xác cực kì . Bác ý bảo con Linh em gái mình tuổi Ngọ, hợp với tuổi Sửu, sau này lấy nhau sẽ là 1 cặp Đầu trâu Mặt ngựa rất hòa hợp trong việc Cầm đồ, đòi nợ thuê … Bác ý còn nói mình sắp tới sẽ gặp 1 người con gái và sẽ có quan hệ rất mật thiết . Mình tò mò hỏi ai thì bác bảo là “không có tóc, không có răng, nặng khoảng hơn 3 cân” , thế nó mới đểu ….

Nhìn qua đường đối diện nhà mình là 1 quán café, nhạc sống rất là ok nhé. Đặc biệt ở đó có em tiếp thị thuốc lá rất lịch sự. Khi nói chuyện với mình đều bảo “ em có thể ngồi bên nào ạ? “ mình trả lời “ anh thì không hút thuốc nhưng em có thể ngồi bên nào cũng được, anh thuận cả 2 tay “

Công việc mình rất ổn định , sang lướt thướt cà phê, chiều lê thê đánh chén, tối rón rén đi football . Công ty mình anh chị em rất là thân nhau, thân kiểu thân ai người ấy lo ý mà . Sếp mình cũng cực kỳ tâm lý , mới tuần trước sếp còn ra giải thưởng 1 triệu đô la dành cho những người có thâm niên từ 5 năm trở lên trong công ty, nhưng rất tiếc không có ai trúng giải vì công ty mình mới thành lập gần 2 năm thôi. Từ nhà mình tới công ty hết 35 phút , 5 phút đi xe từ nhà tới công ty và 30 phút lùi xe vào nơi đậu . Hôm trước mình còn được sếp trên tổng khen nữa, sướng vãi . Bác ấy bảo “ anh là một thanh niên rất có triển vọng, đi lên từ hai bàn tay trắng ( vì da mình trắng mà ), ngày đầu đi làm anh là một thợ giỏi, ngay hôm sau đã là trưởng phòng, tôi mong anh hãy cố gắng hơn nữa, có được không ? “ mình trả lời “ vâng ! thưa bố con biết rồi ạ! “ . Công ty mình rất quy củ, có nội quy là “ chỉ được mang cà vạt màu đỏ “, ấy vậy mà tuần trước có chú sinh viên mới ra trường đi làm 1 ngày đã bị đuổi, lúc về còn hỏi mình “ em tuân thủ đúng nội quy mà sao lại bị đuổi hả anh? Mà sao anh với mọi người lại mặc cả quần áo đi làm ? "

Gia đình mình sức khỏe vẫn tốt, vợ mình đang bầu đứa thứ 2 nên hơi khó tính tí. Mới tuần trước bảo mình ít nhậu nhẹt đi, mình bảo là ok sẽ chỉ nhậu những khi vui nhất và buồn nhất, mà các bạn biết rồi còn gì mỗi khi bên cạnh vợ là mình vui nhất còn xa vợ là mình buồn nhất . Thêm vào đó vợ mình còn hay mất ngủ, thương vợ nên mỗi lần cô ấy mất ngủ trằn trọc mình lại ghé tai bảo “ em còn tiền mai đưa anh 1 ít có việc cần “ thế là vợ mình ngủ ngay và rất ngon. Cách nhà mình khoảng 500m có 1 bệnh viện tư nhân chất lượng cao nên mình cũng yên tâm về vấn đề chăm sóc sức khỏe cho gia đình . Hôm qua mình sang đó khám sức khỏe thấy 3 ca bệnh : 2 ca nhẹ bị tai nạn giao thông và 1 ca nặng thập tử nhất sinh là 1 người đàn ông từ chối không lau nhà cho vợ.
Con chó Bông nhà mình tháng trước đi mất, mình nhờ báo VnExpress.net đăng tin tìm nó, hứa hậu tạ cho ai tìm thấy 50 triệu mà mãi không thấy báo đăng, điên cả ruột. Đến trụ sở VnExpress thì bà hàng nước bảo chúng nó bỏ việc đi tìm chó hết rồi . Rất may con Bông đã tự tìm được về nhà.

Thôi thư đã dài , mình xin phép dừng phím tại đây.Những gì mình viết đa phần là chém gió , chỉ có 99% là sự thật thôi. Các bạn có nhớ mình thì mail lại cho mình theo địa chỉ [[email protected]][email protected][/email]Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó nhé . Mà nhớ mail vào buổi đêm đấy đừng mail ban ngày vì bọn Viettel củ chuối nó cắt net mình ban ngày và chỉ mở ban đêm.

Thân.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)