Hot boy - hot girl 2011-06-28 18:41:03

Boo Yang Bảo Ngọc - cô bạn xinh xắn thích đi thi Miss


Sống ở Mỹ từ nhỏ và chỉ mới trở về Việt Nam, nhưng Boo Yang đã rất chủ động tìm kiếm và tham gia các cuộc thi Miss để thử sức mình!

[justify]Sinh ra tại Việt Nam nhưng đã học tập và sống ở Mỹ trong khoảng thời gian dài nên Boo Yang chịu khá nhiều ảnh hưởng phương Tây. Trở về Việt Nam với nhiều dự định và mơ ước, Boo Yang bị cuốn hút bởi những cuộc thi Miss tại Việt Nam. Cô bạn cho biết đây là "đấu trường" mà bạn có thể "show" khả năng của mình. Bản thân Boo Yang cũng muốn được thử thách chính mình nhiều hơn.[/justify]

[justify]Bên cạnh thời gian học tập, cô bạn đáng yêu này đã tìm kiếm, tham gia khá nhiều cuộc thi Miss và giành được một số danh hiệu nổi bật. Năm 2011, Boo Yang đã đăng quang ngôi vị "Đại sứ miền Nam PNJ 2011" và còn góp mặt trong lễ trao giải cuộc thi Tôi Yêu Lớp Tôi nữa! Cùng trò chuyện với Boo Yang Bảo Ngọc để khám phá nhiều tính cách thú vị của cô bạn nhé![/justify]

[justify]Họ và tên: Nguyễn Bảo Ngọc[/justify]
[justify]Nickname: Boo Yang[/justify]
[justify]Sinh ngày: 14/3/1993[/justify]
[justify]Trường: University of Texas at Dallas[/justify]
[justify]Facebook: Boo Yang[/justify]
[justify]Các giải thưởng đã giành được:[/justify]
[justify]- Top 20 Miss Cuxi Yamaha[/justify]
[justify]- Top 100 Miss Teen 2010[/justify]
[justify]- Đại sứ miền Nam PNJ 2011[/justify]
[justify]- Công việc: người mẫu thời trang, người mẫu quảng cáo…[/justify]


[justify]Tham gia nhiều nhiều cuộc thi Miss và cũng đạt nhiều giải thưởng, dường như Ngọc rất có duyên với các cuộc thi?[/justify]

[justify]Duyên hay không thì mình cũng không chắc lắm, mình chỉ làm những gì mình yêu thích và đam mê. Thời trang và các cuộc thi có sức hút với mình nên mình muốn thử sức, mỗi cuộc thi có một tiêu chí riêng, mình cũng muốn thay đổi và tìm kiếm những điều mới mẻ. Còn việc đạt nhiều giải thưởng thì mình nghĩ là do mình rất may mắn nữa.[/justify]



Tham gia nhiều cuộc thi giúp Boo Yang có nhiều kinh nghiệm sống.


[justify]Nhưng đâu phải cứ may mắn mới đoạt giải đâu, chắc hẳn bạn có bí quyết gì đó để liên tục trở thành người lọt vào vòng trong và chiến thắng?[/justify]
[justify]
Nói về bí quyết thì mình cũng không có gì đặc biệt cả, lúc đi thi thì cứ nghĩ là đi vì thích, rồi cố gắng hết sức. Mình luôn chuẩn bị mọi thứ thật tốt, từ trang phục, các tiết mục tài năng, phần thi ứng xử thì suy nghĩ kĩ càng và tận dụng kiến thức mà mình có. Mình nghĩ là làm gì thì cũng luôn phải làm hết khả năng có thể.[/justify]

[justify]Bạn từng tham gia Miss Teen và may mắn được lọt vào vòng trong, nhưng bạn đã bỏ thi, lí do là gì thế? [/justify]
[justify] Thật sự mà nói, mình rất lấy làm tiếc vì đã không đi hết các chặng đường còn lại cùng các thí sinh khác trong cuộc thi Miss Teen năm 2010 vừa qua. Trước khi tham gia Miss Teen, mẹ mình đã đặt vé cho mình quay lại Mỹ vào tháng 11 để lấy lại quốc tịch Việt Nam, bởi mình xa quê hương từ năm 10 tuổi, nên khi về nước, về mặt pháp lý thì mình không phải là công dân Việt Nam. Tới đúng tháng 11 thì mình mới biết mình đã lọt vào top Miss Teen, hic.

[justify]Bạn có nghĩ rằng nếu tham gia chung kết chắc hẳn bạn cũng sẽ có giải?[/justify]

[justify]Mình không nghĩ là trong cuộc thi nào mình cũng may mắn như thế được, bây giờ có rất nhiều các bạn gái xinh đẹp và tài năng. Mình chỉ biết làm hết những gì mình có thể làm, với mong muốn được mọi người công nhận sự nỗ lực của mình thôi.[/justify]

[/justify]



[justify]Dự thi nhiều như vậy, bạn đảm bảo thời gian học tại trường như thế nào?[/justify]

[justify]Mình đã tốt nghiệp phổ thông trước các bạn bằng lứa tuổi của mình 1 năm nên mình có nhiều thời gian hoạt động nghệ thuật mà không ảnh hưởng tới việc học. Nhưng không có nghĩa là mình quên trau dồi kiến thức hàng ngày qua các trang báo mạng và đọc sách đâu nhé (cười).[/justify]
[/justify]
[justify]Sống ở nước ngoài lâu như thế, về Việt Nam bạn có cảm thấy khó thích nghi hay gặp khó khăn gì không?[/justify]
[/justify]
[justify]Ban đầu thì có đấy, đầu tiên là khả năng nghe hiểu Tiếng Việt của mình không được lưu loát lắm. Nhưng gia đình mình ở đây đều là người Việt nên về nước được 3 tháng là mình đã có thể thích nghi với môi trường và cuộc sống ở đây rồi. Bây giờ thì quen và rất yêu Sài Gòn, hehe.[/justify]






Luôn hứng thú với các cuộc thi Miss, Boo Yang cũng đang lên kế hoạch thử sức mình trong những cuộc thi sắp tới.

[justify]Đằng sau những giải thưởng trong các cuộc thi sắc đẹp, bạn nhận được những gì?[/justify]

[justify]Mình học được rất nhiều điều sau những cuộc thi. Cuộc thi nào cũng để lại cho mình một dấu ấn nào đó. Mình có được những người bạn khi sống chung bên nhau trong những ngày hoạt động xã hội, từ thiện, vui chơi… Bọn mình thân nhau như chị em vậy, ngay cả khi cuộc thi kết thúc thì mọi người vẫn giữ liên lạc và thi thoảng rủ nhau đi chơi. Mình nghĩ tình bạn đó mới là đáng quý, chứ không phải những giải thưởng vật chất. [/justify]
[justify]Dự định sắp tới bạn sẽ đến với cuộc thi nào nữa nhỉ? [/justify]

[justify]Trong năm nay mình sẽ thử sức với những cuộc thi sắc đẹp khác, trong đó có cuộc thi "Hoa hậu thế giới người Việt". Mặc dù bạn bè trêu là chiều cao của mình hơi… khiêm tốn, nhưng mình vẫn muốn đi thi để thử sức mình.[/justify]

Có nhiều giải thưởng như vậy, bạn có dự định sẽ tấn công sang mảng showbiz như nhiều hot girl khác không?

[/justify]
[justify]Nghệ thuật là con đường mà mình yêu thích từ nhỏ nên mình sẽ nỗ lực hơn nữa. Danh hiệu và các giải thưởng chỉ là để mọi người chú ý đến mình hơn, quan trọng là sau đó mình làm được gì và làm có tốt không. Mình không muốn mang tiếng “Có sắc mà không có tài" đâu (cười).[/justify]
[justify]Điện ảnh, âm nhạc, MC… bạn dự định sẽ thử sức ở lĩnh vực nào? [/justify]

[justify]Mình dự định sẽ đi theo nghề người mẫu và điện ảnh. Lĩnh vực nào cũng sẽ có cái khó của nó, nhưng một khi đã xác định theo nghề nào thì mình sẽ chấp nhận dấn thân đến cùng với nghề.[/justify]
[justify][/justify]
[justify]Thế còn lĩnh vực kinh doanh thì sao?[/justify]
[/justify]

[justify]Gia đình mình vốn là một gia đình kinh doanh nên "máu kinh doanh" đã có trong mình từ khi sinh ra, hehe. Ăn mặc là nhu cầu của cuộc sống, thời nay ai cũng muốn được mặc đẹp, ăn ngon, nên từ lâu mình đã ấp ủ một kế hoạch về một shop thời trang và một quán ăn nhỏ dành cho các bạn cùng lứa tuổi với mình.[/justify]
[/justify]
[justify]Cám ơn Boo Yang, chúc bạn luôn là người chiến thắng trong các cuộc thi Miss cũng như thành công với kế hoạch kinh doanh của mình![/justify]




















Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)