Tiếp sau lá thư của Quỳnh Anh là một bức thư đầy bức xúc của bố Quỳnh Anh vừa gửi đến báo chí. Trong bức thư này, bố của Quỳnh Anh, bác Lê Anh Tuấn bày tỏ sự thất vọng của gia đình khi liên tiếp nhận được 2 câu chuyện mang tính châm biếm Quỳnh Anh trên báo đài. Đầu tiên là một vở hài kịch trong mục Copy và bơm vá được đài truyền hình cho phát sóng trong chương trình Thư giãn cuối tuần lúc khoảng 21 giờ ngày 25/2/2012… Và sáng Chủ Nhật ngày 26 /2 lại có một bài báo châm biếm của tác giả B. trên một tờ báo lớn với nhan đề “Mạnh Mẫu Dạy Con”. Bố Quỳnh Anh bức xúc khi gia đình mình tiếp tục bị báo đài bêu rếu trong vở hài kịch châm biếm. Căn cứ theo nội dung bức thư, thời điểm người bố này viết lá thư này vào ngày hôm qua, 26/2/2012.
Trong thư, ngoài việc bày tỏ nỗi đau mà gia đình mình đang gánh chịu, bố Quỳnh Anh cũng lên án nhà sản xuất đã dựng nên vở hài kịch này để “ném đá” NSND Trần Hiếu: “Nếu họ chỉ chế giễu một gia đình tôi thôi thì cũng đã đau nhiều rồi. Đằng này họ còn chế giễu cả ông Trần Hiếu là bậc thầy trong làng thanh nhạc Việt Nam, cũng là người được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ Sĩ Nhân Dân.” Bố của Quỳnh Anh cũng đặt ra câu hỏi: “Phải chăng đây là lời đáp lại của nhà sản xuất trước lời kêu cứu trong tuyệt vọng của cô con gái bé nhỏ của tôi gửi tới Ủy ban Giáo dục, Văn hóa Thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội?”.

Bên cạnh bức thư được cho là của bố của Quỳnh Anh chính là lời nhắn gửi của gia đình Quỳnh Anh Vietnam‘s Got Talent. Gia đình Quỳnh Anh đã trích dẫn phản hồi của một khán giả sau khi xem vở hài kịch Copy và bơm vá đã gửi mail bày tỏ nỗi bức xúc trước một chương trình “tàn nhẫn, mất nhân bản, nếu chương trình được dàn dựng trước thời điểm phát sóng thì đây đúng là một kịch bản tồi tệ nhất mà tôi từng được xem”. Gia đình Quỳnh Anh cũng bày tỏ quan điểm của mình rằng: “Chúng tôi hoàn toàn không cay cú về việc Quỳnh Anh không được lọt vào vòng trong" và khẳng định: “Người có tội ở đây và là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây ra vụ tai tiếng có hàng triệu người tham gia này chính là nhà tổ chức và là nhà sản xuất chương trình Vietnam’s Got Talent.”
Cô Nguyễn Thị Ngọ, mẹ của Quỳnh Anh khẳng định gia đình của cô sẽ theo đuổi sự việc đến cùng để đòi lại danh dự cho gia đình. Cô cũng khẳng định bức thư đanh thép gửi đến Quốc hội vừa qua là do Quỳnh Anh viết, cô giáo dạy Văn có thể xác nhận khả năng văn chương của bạn ấy. Theo cô, Quỳnh Anh khá giỏi Văn nghị luận. Hiện nay, gia đình cô đang chờ sự trả lời từ Quốc hội.