
Xếp hàng xin việc như đi qua cửa ải của một người khổng lồ

Và khi được nhận vào làm thì toàn làm những công việc không tên…

Trong những công việc đó có cả việc…. mua vui cho sếp

Không có sự hỗ trợ lẫn nhau vì ai cũng phải cạnh tranh cho vị trí của chính mình

Ai cũng phải tìm cách kiếm cơm trong khi người nhiều mà việc lại ít

Giá cả đắt đỏ khiến nhiều người phải cắt giảm chi tiêu một cách tối đa

Mọi người dần xa dời nhau cả trong những cuộc vui

Khi suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào chiếc máy tính

Khi về nhà cũng chẳng khá hơn

Chính vì áp lực cuộc sống và công việc quá lớn, nhiều người đã và đang dần dần tự tách mình ra khỏi cuộc sống cộng đồng