Tin tức - pháp luật 2013-07-09 09:28:14

Biểu diễn sex, dùng ổ khóa hút thuốc, khui bia, ném phi tiêu,...


[justify] [/justify]

[size=7]Biểu diễn sex ở thành phố tội lỗi[/size]
[justify]Thái Lan nằm trong số những nước có nền văn hóa nông nghiệp mang tín ngưỡng phồn thực, thờ sinh thực khí và hành vi phối ngẫu, biểu tượng cho sự sinh sôi nẩy nở.[/justify]
[justify]Hơn nữa, khi vua Rama II lên ngôi vào thế kỷ 19, ông cho mở cửa đón thương nhân các nước châu Âu và từ đó văn hóa phương Tây đã du nhập vào đây. Có lẽ vì vậy mà hầu hết người Thái, đàn ông lẫn phụ nữ Thái đều quan niệm khá thoáng về sex.[/justify]

Người Thái có vẻ như bị ám ảnh và thích sex dù họ là người dân một đất nước sùng đạo Phật

[justify]Và kể từ khi du lịch trở thành một ngành kinh tế chủ lực của Thái Lan, họ đã tổ chức thêm những sàn diễn sex với quy mô chuyên nghiệp ở Pattaya, được gọi vui là "thành phố tội lỗi" của người Thái.[/justify]
Biểu diễn sex
[justify]Theo lời một hướng dẫn viên du lịch thì có đến 8 sàn diễn như vậy ở "thành phố tội lỗi" này. Mỗi sàn diễn một cách khác nhau. Giống như trong một cuộc thi, bao giờ cũng từ nhẹ nhàng đi lên: có khởi động, tăng tốc rồi cuối cùng là về đích.[/justify]
[justify]Cô nói: "Ai xem được hết chỉ 4 show không thôi, em xin cấp bằng… thạc sĩ cho người đó. Thứ nhất, không có thời gian vì 4 show hay nhất lại diễn ở 4 địa điểm khác nhau. Thứ hai, không ai coi nổi hết cả vì… chịu không nổi".   [/justify]
[justify]Cô cho biết tiếp show đầu tiên là màn biểu diễn khỏa thân của những cô gái Nga, tuổi từ 18 – 25. Các cô gái này sẽ mời một anh lên cho tắm chung và họ sẽ dùng thân hình để mát xa cho anh đó. Nhưng show này vẫn còn nhẹ nhàng.[/justify]
[justify]Xem tiếp thì có show người nhện giới thiệu công nghệ chuyển đổi giới tính của Thái Lan. Hai người diễn sẽ không mặc áo quần để khách nhìn thân hình đẹp của họ; đẹp vì đã trải qua ít nhất 50 lần phẫu thuật.[/justify]

Họ mời cả khách nam lẫn lên sân khấu để xem trực tiếp

[justify]Show thứ ba cũng với người mẫu Nga. Họ cho khách thấy con trai chuyển đổi giới tính thành con gái và người nữ bình thường khác nhau như thế nào. Các anh con trai này sẽ mời khách lên ăn sushi, với một điều kiện: họ đặt món ăn ở bất cứ khu vực nào trên cơ thể họ, khách cũng phải… ăn.[/justify]
[justify]Show thứ tư là về vận khí công với những diễn viên nữ (thiệt) không được đẹp gái cho lắm. Và hướng dẫn viên khôi hài: "Em xin hỏi có ai ghiền thuốc lá không? Nếu ai hút thì nên bỏ tiền vô coi, chắc chắn coi xong ra ngoài sẽ bỏ thuốc lá mà không cần phải nhai kẹo cao su!"[/justify]
Thường mình dùng miệng hút thuốc, các cô này đem "ổ khóa" ra hút liền một lúc 10 điếu, thở ra khói đàng hoàng. Họ còn khui nước ngọt bằng "cái ấy", đưa vô “ổ khóa”, bóp một cái. Nếu họ ra ngoài hành nghề, chắc mấy công ty sản xuất đồ khui phá sản hết. Show này có nhiều màn: hút thuốc, khui bia, dùng ổ khóa cho cá, cho chuột ăn; bán bánh và ném phi tiêu.
[justify]Hướng dẫn viên nói thêm: "Đây là một nét văn hóa nghệ thuật ở Pattaya. Coi xong, các anh chị ra về và đừng suy nghĩ gì hết. Để diễn được như vậy không hề đơn giản, các cô gái này phải tập luyện từ năm 12 tuổi tới ít nhất 20 - 22 tuổi, và khi có giấy phép mới được đi xin việc ở các điểm diễn sex như thế này".[/justify]

[justify]Việc xem những màn trình diễn này nằm ngoài chương trình du lịch; khách nào có nhu cầu thì phải mua vé riêng.  Hướng dẫn viên còn cho biết: quán bar ở Pattaya chia làm 2 loại: go bar ( diễn sex, đi khách) và go beer (chỉ bán bia). Và trong chương trình du lịch thì có đi xem "những người đàn ông bảnh bao nhất trần gian, ăn mặc đẹp và kín đáo" tại Nhà hát Tiffany. Đó là những người đã chuyển đổi giới tính.[/justify]
[justify]Thu hút khách nhất là sàn diễn sex và ca nhạc Tiffany. Có người nói rằng đi Thái Lan mà không đến Pattaya rửa mắt thì coi như chưa biết gì về Xứ sở Nụ cười.[/justify]
May quá!
[justify]Khi hướng dẫn viên giới thiệu xong, khách du lịch bàn tán với nhau; nhiều người có vẻ mắc cỡ. Nhưng chắc cũng có người ham thích vì sex… luôn hấp dẫn.[/justify]

[justify]Nhiều khách du lịch tới Pattaya chỉ để xem những màn trình diễn như vậy, tạo nên các sân khấu suy đồi. Người Thái thờ Phật. Về mặt nguyên tắc những nước sùng đạo là những nước đạo đức, vậy mà…[/justify]
[justify]Quả có sự khác biệt lớn về văn hóa. Và nên cảm ơn vì người Việt Nam không chấp nhận những chuyện nhớp nhúa. Báo chí sẽ công kích, không ai dám làm sàn diễn sex công khai. Chỉ có chuyện công khai cho đánh bài  không thôi mà đã bị chỉ trích kịch liệt; tới giờ cũng chỉ dành cho người nước ngoài.[/justify]
[justify]Trong cuộc chiến Việt Nam, Chính phủ Thái Lan đã cho phép người Mỹ dùng sân bay Hải quân Hoàng gia Thái Lan U- Tapao ở Pattaya làm nơi đậu máy bay B-52, từ đó bay đi thả bom một số nơi ở Việt Nam, Lào và Campuchia.[/justify]

Dành cho quý bà

[justify]Trước đó, nơi này chỉ là một làng chài nhỏ. Sau khi lính Mỹ đến, Pattaya mới trở thành nơi thị tứ nhộn nhịp về đêm. Lính Mỹ thường sống theo múi giờ của quê hương họ: ban ngày ngủ, tối mang bia rượu ra bờ biển giải khuây. Trong những lần như vậy, họ đã làm quen các cô gái làng chài, mời các cô uống rượu và cho tiền đô.[/justify]
[justify]Ngày ấy 100 đô rất có giá, đổi được khoảng 5.000 baht, dư sống; khác với bây giờ 100 USD chỉ đổi được khoảng 3.000 baht, không đủ để tiêu. Chính vì vậy nhiều cô gái đã bỏ nghề chài lưới để phục vụ lính Mỹ. Dần dà, tại Pattaya đã mọc lên những quán bia đèn đỏ, nhà chứa.[/justify]
[justify]Sau khi chiến tranh Đông Dương kết thúc, Mỹ rút quân, Pattaya trở thành một trong những nơi hoang vắng nhất đất nước Thái Lan. Rồi người Thái đã "phát hiện" lại tiềm năng sex của Pattaya.[/justify]
Ngọc Trung

 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)