[size=4] 3burning3Mình và anh ấy quen nhau được một thời gian rồi. khi quen nhau tụi mình đã rất hợp nhau từ tính cách, sở thích… Lúc đó dù biết rằng công việc của a phải quan hệ xã giao nhiều nên tựu lượng của a rất khá cho dù là vậy nhưng trong hơn 1 năm tìm hiểu a đã hạn chế nhậu nhẹt rất nhiều và a hứa với mình sẽ bỏ nhậu từ từ. Vì tinh yêu mình chấp nhận a khuyên ngăn a mọi khi a wa chén. Nhưng jờ mình cảm thấy bất lực trước a, chỉ mới đám hỏi được 2 tuần nhưng a đã chứng nào tật đó, nhậu say không biết trời trăng gì hết. mình biết câu chăm ngôn của đàn ông \" nam vô tưởu như kì vô phong\", nhưng mình cảm thấy buồn và thất vọng vì nhậu có gì tốt mà bao nhiêu người đàn ông không thể bỏ được?[/size]