Tình yêu - giới tính 2012-07-04 02:40:54

Bị mẹ chồng ghét cái tội ngực to


Chị biết khóc thầm khi nghe mẹ chồng xỉa xói.
[justify]Sau hơn 9 tháng mang thai, con của chị cuối cùng cũng chào đời. Đức lang quân hớn hở ra mặt. Cảm giác lần đầu được làm bố thật diệu kỳ với anh. Cả nhà ngập tràn hạnh phúc. Nhưng đúng lúc không khí gia đình trở nên đầm ấm, vui vẻ hơn bao giờ hết, một thông tin gây họa cho anh chị.[/justify]
[justify]Vài ngày trước, khi đọc thông tin trên mạng, chồng chị oang oang kể chuyện. Ở nước ngoài có sản phụ vì tiêm botox nâng ngực, sau khi sinh lại nuôi con bằng sữa mẹ, khiến đứa bé bị bại não. Vin vào chuyện đó, mẹ chồng chị càng được đà soi mói con dâu. Trước đây, bà hay xì xào buôn chuyện với hàng xóm, rằng: “Ngực của đứa con dâu nhà tôi kinh khủng lắm. Bọn nó bây giờ đứa nào cũng bơm mông, độn ngực”. [/justify]
[justify]Để ngăn chặn ý nghĩ lệch lạc của mẹ, chồng chị đã phản bác nhiều lần nhưng mẹ chẳng nghe. Mẹ chồng tỏ ra hoài nghi, vì không chứng cứ, bà đành “nén mình chờ thời”. Chính vì có thành kiến, nên mỗi lần chạm mặt con dâu, bà luôn nhìn chị với ánh mắt nghi hoặc.[/justify]
[justify]Chị bận bịu suốt ngày, nên cũng chẳng để tâm. Ai ngờ, vừa tóm được thông tin béo bở ấy, mẹ chồng nhảy dựng lên. Trước tiên, bà cao giọng yêu cầu chồng giao cháu cho nhà nội nuôi dưỡng. Chồng một mực từ chối: “Cháu mới sinh, còn nhỏ quá, không thể rời mẹ nó được. Hơn nữa, Phượng nhiều sữa, con nó bú thì mới đủ sức đề kháng chống bệnh tật. Mẹ cứ nhiều chuyện!”. [/justify]

Giờ chị mới biết, ngực to cũng là cái tội! (Ảnh minh họa)

[justify]Mẹ chồng nổi trận lôi đình, mắng nhiếc anh thậm tệ: “Mày là đồ vô dụng. Kiếm vợ thế nào mà chọn ngay phải hàng giả. Tao cấm nó cho cháu bú, lỡ may dòng giống họ Hoàng gặp họa vì sữa mẹ rởm, tao biết ăn nói với ông bà tổ tiên ra sao!”.[/justify]
[justify][/justify]
[justify]Biết tính bà cứng rắn, bảo thủ, luôn muốn làm chủ trong mọi việc, chồng chị chẳng đôi co nhiều lời. Nằm trên giường ôm con, chị ứa nước mắt. Sao đời nay vẫn còn kiểu mẹ chồng độc địa tới vậy?[/justify]
[justify]Chị thuyết phục chồng ra ngoài thuê nhà, nhưng anh không đồng ý với lý do con còn quá nhỏ, không thể tha lôi hết nơi này nơi nọ. "Em yên tâm, anh sẽ cố gắng thuyết phục bà lần nữa”, chồng chị an ủi.[/justify]
[justify]Thật nực cười khi một người già gần 70 tuổi lại quá để tâm tới chuyện ba vòng của con dâu. Bà dùng mớ kiến thức hạn hẹp của mình rồi võ đoán mọi chuyện. Có lúc, chị bàn với chồng tới bệnh viện kiểm tra, mang kết quả chứng thực về, đưa mẹ chồng xem.[/justify]
[justify]Nhưng chồng chị nói: “Xe chưa đến núi hãy còn đường đi. Em cứ bình tĩnh. Quan trọng nhất là em phải nghỉ ngơi, bồi bổ sức khỏe, có sữa cho con bú. Hai mẹ con khỏe mạnh là anh vui rồi. Đừng quá bận tâm tới mẹ”. [/justify]
[justify]Thật trớ trêu, giờ chị mới hiểu, ngực to cũng là một cái tội![/justify]
[justify]Kết:[/justify]
[justify]Theo các chuyên gia, không ai là hoàn hảo, nhất là ngoại hình lại càng nằm ngoài sự lựa chọn của con người. Vì vậy, nhận lời khen, chê hay những dèm pha cũng là chuyện thường tình. Ở vào hoàn cảnh này, người vợ nên bình tĩnh để khôn khéo xử lý mối bất hòa giữa mẹ chồng – nàng dâu. [/justify]
[justify]Mẹ chồng vì có ác cảm từ đầu, nên cố tìm cớ để móc máy chuyện ngực to, ngực giả. Người vợ nên nhờ tới sự can thiệp của chồng, từ từ khuyên nhủ bà. [/justify]
[justify]Đứa trẻ phát triển khỏe mạnh theo năm tháng bằng nguồn sữa mẹ là bằng chứng hùng hồn nhất để mẹ chồng hiểu rõ mọi việc. Thời kỳ ở cữ đòi hỏi sản phụ phải có tinh thần vui vẻ, thoải mái để mẹ và bé đều bình an. Bạn không nên quá bận tâm về những rắc rối trong cuộc sống thường ngày mà sao nhãng việc chăm sóc con cái và bản thân mình.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)