[justify]Được biết, người phụ nữ này chừng 40-50 tuổi ở Đông Quản (Trung Quốc), thân hình khá béo, buộc tóc đuôi ngựa, ngoài chiếc vòng ngọc đeo ở cổ và chiếc đồng hồ ở tay phải, trên người người phụ nữ này không có một mảnh vải che thân. Chị ta đứng tồng ngồng giữa phố và luôn miệng lẩm bẩm “Không bồi thường tiền cho tôi, tôi sẽ không đi”.[/justify]
[justify]
![]() |
[justify]
Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, người phụ nữ khỏa thân cứ đi quanh cảnh sát và không hề có ý định rời đi. Một người dân cho biết người phụ nữ này đạp xe đi trên đường đúng giờ cao điểm, nhiều xe cộ qua lại và có một chiếc xe hơi đã đụng phải chị ta. Có thể do không được tiền bồi thường nên chị ta đã lập tức cởi hết quần áo ra để chặn chiếc xe đó lại.[/justify]
[justify]Sau đó, cảnh sát đã tới, chiếc xe “gây tai nạn” cũng đã bỏ đi nhưng người phụ nữ này vẫn đứng nguyên một chỗ và nhất định đòi tiền bồi thường. “Có lẽ chị ta bị thần kinh”. -Người này cho biết.[/justify]
[justify]Người phụ nữ khỏa thân không chịu đi, cảnh sát cũng không biết phải giải quyết thế nào. Họ đành phải lấy quần áo đưa cho chị ta mặc nhưng chị ta đã từ chối và hất ra. Sau vài lần thuyết phục không thành, cảnh sát đành phải lấy một tấm khăn trải bàn đỏ để chị ta che thân nhưng cũng bị chị ta từ chối.[/justify]
[justify]Lần này, cảnh sát đã quyết định vây lấy người phụ nữ, chị ta liền ngã lăn ra đất, nhân viên an ninh đã cố gắng nâng chị ta dậy nhưng vì thân hình quá to béo của chị ta nên họ không nhấc lên nổi. Cuối cùng, người phụ nữ đã tự đứng lên, mặc quần áo vào và đạp xe đi tiếp.[/justify]
Theo Vietnamnet