Tin tức - pháp luật 2012-12-24 19:59:53

Bị chém mất nữa bàn tay mà không biết


Trên đường về nhà sau cuộc ẩu đả, Điệp thấy xót ở tay, máu chảy nhiều. Nhìn xuống, anh mới phát hiện nửa bàn tay đã bị chém đứt từ lúc nào.

Ngày 24/12, TAND huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Quốc Đến (23 tuổi, ngụ ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú) về tội Cố ý gây thương tích.


Bị cáo Đến tại phiên tòa.


Theo cáo trạng, chiều tối 19/6/2011, Đến cùng với bạn là Phạm Thanh Long (23 tuổi) mời ba anh em hàng xóm Trần Quốc Điệp, Trần Quốc Tây và Trần Văn Nhựt tới nhà anh Hà Văn Ban (ở ấp Thạch Màng) uống rượu để hòa giải mâu thuẫn trước đó. Tuy nhiên, khi đã uống quá nhiều, hai bên không những không giải quyết được xích mích cũ mà còn lớn tiếng cãi nhau.

Khi anh em Điệp vừa ra đến cổng thì Long cầm chén, ghế ném về phía anh em Điệp. Tức giận, Điệp cũng nhặt gạch ném lại về phía Long. Cùng lúc này, Đến liền chạy xuống bếp lấy con dao rồi vòng ra cửa sau, xông vào chỗ Điệp đang đứng, vung dao chém từ trên xuống thì Điệp giơ tay phải lên đỡ và giật dao nhưng không được. Ngay khi thấy hai người em anh Điệp chạy tới tiếp sức, Đến liền buông Điệp ra và cùng Long bỏ chạy.

Cuộc ẩu đả kết thúc, ba anh em anh Điệp ra về. Tuy nhiên, khi đi được nửa đường, anh Điệp cảm thấy xót ở bàn tay phải lúc nãy vừa đỡ nhát chém của Đến nên rọi đèn kiểm tra thì giật mình phát hiện nửa bàn tay đã bị chém rớt lúc nào không biết chỉ còn một ngón tay cái.

Sau đó anh Điệp được người nhà anh Ban rọi đèn pin tìm thấy nửa bàn tay còn lại và bỏ vào thùng đá nên đã mang lên Trung tâm chấn thương chỉnh hình tại TP HCM ghép lại. Gây án xong, Đến bỏ trốn, gần một năm sau mới ra đầu thú.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Quốc Đến 6 năm tù giam.
 
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)