Ngày 28/2, bố mẹ em bé đã chứng kiến toàn bộ sự việc đau lòng này, khi em bé Shuaishuai được các y tá đưa đi tắm. Sau khi tắm, cả người em bé đỏ bừng lên, mông xuất hiện nhiều vết bỏng rộp
Bố Shuaishuai nói: “Chúng tôi chờ ở bên ngoài và nhìn qua cửa sổ thấy con khóc rất to khi bị nhúng xuống nước tắm”.
![](http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/lehoa/tuananh/2012/thang3/tuan3/nguoiduatin-1332241084-tam-nuoc-soi1.jpg)
Bé Shuaishuai bị bỏng nặng ở mông
Giải thích về sự việc này, các y tá nói với bố mẹ Shuaishuai rằng em bé bị bỏng là do sơ ý để nhiệt độ của nước tắm quá cao.
Ngay sau đó bé Shuaishuai đã được chuyển đến bệnh viện số 2 thành phố Thâm Quyến để điều trị. Thế nhưng đã 20 ngày trôi qua, các vết thương của em vẫn chưa thể hồi phục, các bác sĩ tại bệnh viện số 2 Thâm Quyến cho hay bé Shuaishuai bị bỏng 7% cơ thể.
Bố mẹ của bé Shuaishuai vô cùng đau buồn. Họ quyết định đăng tải những bức ảnh của con lên internet để lên án bệnh viện đã làm bỏng con mình. Tuy nhiên cho đến nay bệnh viện vẫn không cho họ một kết quả điều tra hợp lý về vụ việc trên.
![](http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/lehoa/tuananh/2012/thang3/tuan3/nguoiduatin-1332241084-tam-nuoc-soi2.jpg)
Cận cảnh vết thương
Đại diện bệnh viện nơi xảy ra vụ việc, ông Zhang nói rằng họ đã cố gắng hết sức để giải quyết vụ việc với khoản chi tới 40.000 tệ. Ông Zhang cho biết: “Chúng tôi đã cử nhân viên theo dõi tình hình của cháu bé ngay nghi cháu bé được chuyển đến bệnh viện số 2 thành phố Thâm Quyến và đã thuê hai nữ hộ sinh thay nhau chăm sóc cháu Shuaishuai”.
khựa ác wa 3burning3