Tin tức - pháp luật 2011-01-10 05:39:02

Bắt nghi can giết người, phân xác phi tang


Ngày 9-1, Công an TP Hải Phòng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Dũng Giang (31 tuổi, ngụ phường Thành Tô, quận Hải An) là nghi can giết người, phân xác phi tang.
[justify]Trước đó, trưa 7-1, tại khu đất trống cạnh chợ Đầm Triều (phường Quán Trữ, quận Kiến An), người dân phát hiện thi thể một phụ nữ mặc duy nhất chiếc quần lót, mất đầu và hai cánh tay và đùi trái có vết cắt sâu. Thông tin về vụ giết người man rợ lan truyền rất nhanh khiến đông người hiếu kỳ tìm đến. Cơ quan điều tra đã khẩn trương truy tìm hung thủ.[/justify]

[justify]Dấu vết mong manh[/justify]

[justify]Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) phối hợp với bộ phận kỹ thuật hình sự và Công an quận Kiến An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua đó cho thấy nạn nhân khoảng 35-40 tuổi, đã bị giết chết trước đó hai ngày. Do không có đầu và hai cánh tay nên việc xác định lai lịch nạn nhân gặp khó khăn.[/justify]

[justify]Ông Nguyễn Văn Thu, ở gần chợ Đầm Triều, cho biết: “Đêm 5-1, tôi nghe tiếng động rồi thấy chó sủa ran. Tôi tưởng trộm nên chạy lên gác nhìn ra xung quanh nhưng không phát hiện gì”.[/justify]



Đám đông tập trung ở hiện trường - nơi tìm thấy thi thể nạn nhân và sát thủ máu lạnh Nguyễn Dũng Giang (ảnh nhỏ)


[justify]Các mũi trinh sát được tung ra truy tìm manh mối quanh khu vực. Chiều 8-1, trinh sát tìm thấy hai túi nhựa dưới hố ga của một móng nhà xây dở gần nơi giấu xác. Trong đó, một túi đựng hai cánh tay, túi còn lại đựng quần áo phụ nữ. Qua giám định dấu vân tay, danh tánh nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Thu Hằng (38 tuổi, ngụ Chợ Hàng, quận Lê Chân). Cách đây ba năm, chồng mất, chị Hằng sống với đứa con trai 17 tuổi. Con chị cho biết tối 5-1, chị Hằng dẫn xe máy ra khỏi nhà và nói đi đòi nợ một chú nào đó rồi không thấy trở về.[/justify]

[justify]Cùng lúc, công an nhận thấy cửa hàng bán quần áo của Nguyễn Dũng Giang (cạnh chợ Đầm Triều) bốc mùi máu tanh dù sàn nhà đã được tẩy rửa sạch sẽ. Đáng chú ý, cửa hàng có cửa hậu thông ra gần bãi đất nơi tìm thấy thi thể nạn nhân. Lập tức, công an triệu tập Giang đến làm việc nhưng Giang không khai nhận gì. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã xác minh tối đó chị Hằng có đến cửa hàng gặp Giang. Qua đấu tranh khai thác, Giang thừa nhận đã ra tay sát hại chị Hằng rồi chặt xác phi tang. Từ lời khai của Giang, sáng 9-1, phần đầu nạn nhân đã được tìm thấy ở khu vườn hoang ven đê sông Lạch Tray. Khám xét nơi ở của Giang, công an thu giữ chiếc búa và con dao rựa sắc bén Giang dùng gây án, hai nhẫn và điện thoại của nạn nhân.[/justify]

[justify]Giết người quỵt nợ[/justify]

[justify]Giang quê ở Ninh Giang, Hải Dương. Cách đây 10 năm, Giang ra Hải Phòng hành nghề lái xe rồi cưới vợ, có hai con trai sinh đôi. Tháng 8-2010, vợ chồng Giang ly hôn, Giang sang Kiến An thuê cửa hàng bán quần áo, sống một mình ở đây.[/justify]

[justify]Giang mới quen biết chị Hằng khoảng ba tháng nay thông qua một người bạn. Đầu tháng 11-2010, Giang hỏi vay tiền chị Hằng rồi sau đó chị Hằng đòi nợ, Giang cứ lần lữa. Thời điểm này, Giang đang túng quẫn, phải đem xe máy đi “cắm” lấy 10 triệu đồng.[/justify]

[justify]Tối 5-1, sau khi dọn hàng, Giang gọi điện thoại cho chị Hằng, với ý định giết chị Hằng cướp tài sản và quỵt nợ. Khi chị Hằng đến, Giang bất ngờ dùng búa đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân. Sau khi tháo lấy nhẫn vàng, mang xe máy của chị Hằng đi gửi, Giang mang xác nạn nhân xuống bếp cởi quần áo, dùng dao rựa cắt đầu và hai tay. Đầu, hai tay và quần áo được Giang nhét vào ba túi nhựa mang đi phi tang. Phần thi thể còn lại Giang đem ra khu đất trống sau cửa hàng, vùi dưới đống phoi bào, đậy tấm chiếu lên trên.[/justify]

[justify]Hàng xóm gần cửa hàng quần áo của Giang rất ngỡ ngàng: “Thấy nó hiền lành, nói chuyện nhẹ nhàng. Chiều 7-1, khi người ta tìm thấy xác chết, nó vẫn bình thản ngồi quán uống nước, không bình luận gì!”.[/justify]

Tại cơ quan công an, Giang khai báo quanh co, lúc khai chị Hằng đến một mình, lúc khai chị đến cùng bạn trai. Thậm chí có lúc Giang nói do nghi ngờ chị Hằng lấy trộm tiền của mình nên xảy ra cự cãi và ra tay giết người. Khi điều tra viên hỏi sao phải cởi quần áo, cắt xác nạn nhân, Giang đáp: “Em cởi ra cho dễ cắt, cắt đầu và tay nạn nhân để công an khó nhận dạng, điều tra”. Đồng thời, Giang lý giải vì sao không bỏ trốn: “Nếu em bỏ trốn thì khác gì nhận mình là hung thủ, mà em còn phải bán hàng”
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)