Tình yêu - giới tính 2011-08-27 16:36:57

Bắt mạch những “căn bệnh” thường gặp trong tình yêu


Trị những bệnh này cũng không quá khó lắm đâu bạn ạ!

[justify] [justify]Tình yêu cũng có lúc mắc phải những “căn bệnh” mà nếu không chữa trị kịp thời sẽ tạo nên những vết thương khó lành, hay thậm chí làm kết thúc mối quan hệ giữa hai người. Hãy cùng chúng tớ thử “bắt mạch” xem bạn có thuộc trường hợp nào trong những “căn bệnh” sau không nhé:[/justify]

[justify]Cả thèm chóng chán[/justify]

[justify]Triệu chứng: Bạn là một anh chàng đẹp trai, ga-lăng, bạn đã từng “cưa” thành công rất nhiều bạn nữ xinh đẹp giỏi giang, nhưng đến khi được người ta đồng ý làm bạn gái thì bạn lại… dừng lại và tự ý cắt đứt liên hệ? Bạn là một cô nàng lúc nào cũng mơ mộng về một tình yêu đẹp như phim Hàn, ghen tị vì những người xung quanh mình đã có đôi có lứa, nhưng khi có ai đó có ý định tiến tới với bạn, dù cho ấn tượng ban đầu có tốt đến mấy, nhưng lâu dần bạn “bỗng dưng thấy… chán” và từ chối người ta quyết liệt? Bạn đã trải qua nhiều mối tình, nhưng cái nào cũng lâm vào tình trạng “sớm nở tối tàn”?… Đó chính là những biểu hiện cụ thể nhất của căn bệnh cả thèm chóng chán trong tình yêu đấy teen ạ.[/justify]

[justify]Giải thích bệnh: Teen mình thường hay truyền nhau câu: “Kiếp trước phải ngoái lại nhìn nhau một nghìn lần, kiếp này ta mới gặp nhau… ”, nói thế để chúng mình biết rằng việc hai người gặp được nhau và dành tình cảm cho nhau vốn đã rất khó khăn. Vậy thì tại sao khi đưa đến quyết định yêu một ai đó, bạn đã phải trải qua thật nhiều những suy nghĩ, những cảm xúc vui có buồn cũng không ít, mà bạn lại dễ dàng “chán” tình yêu ấy nhanh đến vậy?[/justify]

[justify]Cách chữa trị: Những lúc này, chúng mình nên tạm thời dừng lại, tự thưởng cho mình một cuộc sống độc thân vui vẻ, quan tâm hơn đến gia đình, bạn bè và những người xung quanh, suy nghĩ xem mình có nhất thiết phải có bằng được một tình yêu ngay bây giờ không. Điều gì tự nhiên cũng lâu bền, đến một lúc nào đó, tình yêu chân thành sẽ tự khắc tìm đến với bạn.[/justify]

[justify]Quá lí trí [/justify]

[justify]Triệu chứng: Bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên cạnh người ta, lúc nào cũng nghĩ đến người ta, nhưng vẫn còn đắn đo chưa nhận lời yêu, bởi những lí do như: anh ấy không có… xe đẹp, cô ấy chẳng xinh như những người mình từng yêu, người ta chẳng đáp ứng được những tiêu chuẩn hình mẫu lý tưởng của mình gì cả…[/justify]

[justify]Giải thích bệnh: Tình yêu thật sự rất phức tạp và phụ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc của mỗi người, vì thế bạn sẽ không bao giờ có thể tự đặt ra được những tiêu chuẩn, những chuẩn mực cho tình yêu của mình được đâu.[/justify]

[justify]Cách chữa trị: Câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi: “Vì sao bạn lại yêu người ấy?” là… không có câu trả lời nào cả. Bởi lẽ một khi đã yêu thì đâu cần lí do, làm sao có thể dùng cái đầu để giải thích cho những tình cảm xuất phát từ con tim. Tất nhiên khi yêu, teen vẫn luôn phải tỉnh táo để không bị cuốn vào một cuộc tình mù quáng, nhưng quá lí trí sẽ làm cho bạn và người ấy trở nên mệt mỏi mà thôi. Vì vậy, hãy cứ yêu thật tự nhiên và chân thành như chính cảm xúc của mình, bạn nhé!
[/justify]




[justify]Bệnh so sánh[/justify]

[justify]Triệu chứng: Trong bất kì việc gì người ta làm cho bạn, dù không muốn nhưng trong đầu bạn bao giờ cũng xuất hiện những so sánh người ta với người yêu cũ, với người yêu của đứa bạn… hay thậm chí với những anh chàng lãng mạn trong phim mà bạn say mê. Dường như người ta có cố gắng đến mấy, bạn vẫn không thể hài lòng được, những ý nghĩ “nếu là A, B… thì sẽ làm khác cơ, sẽ thú vị hơn cơ…”, làm chính bạn cảm thấy mệt mỏi và hụt hẫng.[/justify]

[justify]Giải thích bệnh: Có thể tình yêu trước của bạn rất đẹp, bạn thấy người yêu của đứa bạn thân sao mà hoàn hảo thế… nhưng người yêu hiện tại của bạn đâu phải là những người kia, người ta đang là chính mình – là người mà bạn dành trọn con tim kia mà, tại sao lại phải nhọc công so nọ sánh kia để chính mình mang buồn bực vào người nhỉ?[/justify]

[justify]Cách chữa trị: Mỗi người có một cách thể hiện tình yêu khác nhau, nhưng tất cả đều xuất phát từ tấm lòng chân thành của người ta dành cho bạn. Khi biết mình bị đưa vào bài toán so sánh của bạn, chắc chắn người ta sẽ buồn lắm đấy. Teen nên nhớ rằng: “Bạn không yêu người ta vì người ta hoàn hảo, mà vì người ta thực sự hoàn hảo khi yêu bạn”. Hãy bỏ những ý nghĩ cân đo đong đếm trong đầu đi và hài lòng với những gì mình đang có, đó chính là phương thuốc tốt nhất cho căn bệnh này đấy bạn ạ.[/justify]

[justify]Tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp như trong phim, đôi khi những “căn bệnh” trong tình yêu sẽ làm cả hai bạn mệt mỏi, nhưng chỉ cần phát hiện sớm và kịp thời “ chữa trị ” thì bạn sẽ có được một tình yêu khỏe mạnh như mong muốn thôi.[/justify]
[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)