Chuyện shock 2012-06-12 08:52:23

Bắt được cá voi nhám


[justify] Người đánh bắt trúng con cá này là ông Trần Quang Sơn, trú ở thôn Bình An 2, xã Lộc Vĩnh. Khi đoàn thuyền ngư dân xã đang bủa lưới sưa ở vùng biển Chân Mây cách bờ biển khoảng hơn 7km, cách cảng Chân Mây khoảng 500m thì đã thấy chú cá này mắc trong lưới. Sau khi đem cá vào bờ, ông Sơn và người dân định bán nhưng vì cá quá to và theo kinh nghiệm của nhiều ngư dân lâu năm đây còn gọi là cá ngài, cá ông hay cá ông táng nên đã để lại.






Con cá này theo từ địa phương gọi là cá nhám sao; nhám sam hay cá voi nhám vì trên mình da nhám có sao nhiều và miệng rộng kéo dài. Theo đo đạc ban đầu, con cá có chiều dài hơn 3m, chiều dài vùng bụng 2,5m, chiều ngang của miệng là 0,6m, ước tính trọng lượng từ 4,5 đến 5 tạ. Qua quan sát toàn bộ thì con cá voi nhám này thuộc giai đoạn đang trưởng thành.



Cá voi lúc mắc vào lưới thì không động đậy nên ngư dân tưởng chết nhưng sau đó bỗng cá vùng vẫy yếu nên dân đem cá ra ủ ngoài vùng nước biển ở gần bờ để hồi sức. Sau vài phút, cá có tỉnh lại. Tuy nhiên khi càng đưa ra ngoài biển thì cá càng đuối và chết lúc 10g sáng.



Trước đây tại vùng biển xã Lộc Vĩnh đã từng có xuất hiện cá voi đen và cá voi xanh, còn cá voi nhám xuất hiện đây là lần đầu tiên. Theo quan điểm tâm linh và truyền thống từ xưa của ngư dân gọi là cá này là cá ngài nên sẽ tìm ngày giờ thích hợp để cúng và chôn cất.



Theo ông Bùi Ngọc Ga, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh, hiện tượng cá voi nhám xuất hiện tại biển của xã sẽ là một dấu hiệu may mắn cho ngư dân làm ăn thuận lợi, mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang trong năm nay.

[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)