Cafe tám 2014-04-27 06:33:12

Bạn nghĩ sao về đĩ


Hôm nay rãnh rỗi mình xin kể lại một cây chuyện lúc mình đang học lớp 12 ở Đà Nẵng , lúc ấy nhà mình cạnh nhà một chị gái , xinh , trắng ,sn 93  nhưng đáng tiếc thay chị ấy lại làm một cái nghề mà đa số các bạn khi nghe đều khinh thường đó là làm "gái" , mọi người ở đấy ai cũng biết ,ai cũng nhìn chị ta bằng một ánh mắt khinh thường , mỗi lần thấy chị ta đi cùng 1 ai đó đi mua dâm , mọi người đều bàn tán
-Nhìn xinh thế mà lại đi làm "gái" , còn trơ mặt đi đi về về
-Sao nó ko cút đi chỗ khác mà trọ đi nhĩ , nhơ nhớp cả khu phố
Nhưng đâu ai biết đc đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp , mạnh mẽ của cô gái ấy là 1 quá khứ đầy đau thương và nhiều vết thương lòng , 16 tuổi , gia đình tan nát ,bố mẹ li dị , cuối cùng cả bố và mẹ bỏ rơi chị ấy cùng với đứa em trai đang học tiểu học gửi cho bà ngoại ,thử nghĩ xem liệu 1 bà lão đã già đi bán chè ngoài chợ liệu có đủ để nuôi sống 3 miệng ăn ko , chị nói dối với bà ngoại mình rằng , con ko muốn học nữa bởi vì con học ko đc nhưng có ai biết chị là 1 người học rất giỏi , tôi chợt nghĩ rằng : Cái nghèo đeo bám con người , ko phải ai cũng đủ sức để vượt qua đc nó , chình cái nghèo đã ép con người ta vào con đường cùng , thiết nghĩ dù làm " gái" là 1 cái nghề ko đc trong sạch , nhưng ít nhất chị ta có 1 động lực trong sáng đó là nuôi sống gia đình và nuôi em mình ăn học , những buổi chiều tôi hay sang nhà chị để chơi  vì chị hơn tôi có 2 tuổi thôi , chị nói rằng ko ai hiểu cho chị , chị cũng muốn đi học , đc làm 1 học sinh như tôi ,rồi đc làm sinh viên nhưng cuộc đời mà , sao theo ý muốn của mình , chị buồn vì bị người ta khinh rẻ , có hôm bà ngoại chị sang nhà chị thăm chị có hỏi 1 câu mà nghĩ lại tôi vẫn xúc động đến tận bây giờ , thương thay cho 1 kiếp người
-Dạo này mày làm gì mà tiền gửi về cho ngoại hoài thế
-Hi hì , con xin đc 1 chỗ làm ở 1 công ti , lương cao lắm bà ạ ( lúc ấy tôi thấy khóe mắt chị chợt có giọi nước mắt chảy xuống )
Những lúc đi học về với những đứa cùng xóm , tôi thấy thật sợ , thật kinh tởm cái tình nhiều chuyện của người VN , nào là chị nhà giàu nhưng đi làm gái vì thích thỏa mãn tình dục , nào là tao nghe nói con đũy ấy bị sida , tôi tự hỏi nếu là các người khi 16t bị như vậy tự hỏi các người sẽ như thế nào , chính vì thế đó là lý dó tôi ko hề khinh rẻ bất cứ 1 công việc nào . vừa rồi tôi có về ĐN , tôi lại sang gặp chị
-Tại sao chị ko bỏ nghề , chẳng lẽ chị tính làm nghề này hoài
-Nghĩ rồi làm gì hã em , ko bằng cấp ,ngoài cái mặt đẹp và thân hình này ra , thì làm chó gì
Các bạn nghĩ sao về gái , riêng tôi , tôi nghĩ rằng , làm gái chẳng có gì gọi là đáng nhơ nhớp cả ,chính bọn người luôn tỏ ra cao giá lúc nào cũng làm như ta đây trong sạch mới là lũ người đáng khinh nhất, đừng nên phán xét 1 con người qua bề ngoài và công việc của người khác
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)