Chuyện shock 2013-01-15 03:24:38

Bạn có biết: "Nghề" ăn xin kiếm được 5 - 6 triệu mỗi ngày


Giả tàn tật, giả đau đớn, giả làm nhà sư… Rất nhiều người khỏe mạnh nhưng lười biếng đã và đang lợi dụng lòng từ thiện của nhiều người để kiếm tiền phục vụ mục đích ăn chơi trác táng của mình.
 

 
Mỗi ngày dày mặt hay giả vờ đau đớn, lê lết như vậy, một kẻ giả danh ăn mày có thể kiếm ngon ơ 5 - 6 triệu đồng. Nhiều người phải thốt lên, thời buổi này, ăn xin ăn mày ở đâu ra lắm thế.
 
Người ăn xin thật giả lẫn lộn, làm sao phân biệt?

 
Một thanh niên giả sư xin tiền tại cầu vượt đi bộ gần Suối Tiên (TP.HCM). Vị "sư" này hành nghề từ thứ hai đến thứ sáu, khoảng 4 - 5h chiều; thứ bảy, chủ nhật, hay ngày lễ thì "trụ trì" cả ngày vì thời gian này có nhiều người tới đây vui chơi.
 
Thời gian có nhiều khách đi chơi cũng là thời gian "làm việc" của vị "sư". Ảnh: Infonet


Nhiều người bán hàng ở khu vực này rất hồ hởi kể về anh chàng “sư” nhiều trò mà theo họ là quái đản như chặn xe, lân la tiếp chuyện người vừa dừng xe máy, chủ yếu là xe tay ga, nhất là nam thanh niên trẻ, rồi xin tiền, xin số điện thoại. Khá nhiều người cho 10.000 - 50.000 đồng. Thậm chí phí vệ sinh 2.000 đồng/lần, nhưng “sư” xin đi chịu, bảo mai trả rồi quỵt luôn”.
 
 
Thích lân la bắt chuyện với các nam thanh niên. Ảnh: Infonet

 
Một kẻ giả danh nhà sư khác thậm chí xông cả vào quán cắt tóc gội đầu, đi vào các khu chợ, quán hàng để xin tiền.
 
Xông vào quán cắt tóc, gội đầu… Ảnh: GDVN

 
 
Vào hàng ăn. Ảnh: GDVN

 
 
Khi phát hiện có người quay phim, kẻ giả mạo nhà sư đi khất thực xin tiền tìm đường thoái lui. Ảnh: GDVN

 
 
…bỏ chạy thục mạng. Ảnh: GDVN

 
 
Không quên quay lại đe dọa phóng viên. Ảnh: GDVN

 
Chiêu giả đau đớn, bại liệt cũng được nhiều kẻ lợi dụng. Người phụ nữ ăn xin này chừng 50 tuổi. Ngày nào bà ta cũng dán băng thương vào mũi, tay, chân, ăn mặc rách rưới, dơ bẩn để xin tiền. Địa điểm hành nghề của bà ta là cầu vượt dành cho người đi bộ tại Khu du lịch Suối Tiên.
 
Bà thường cầm mấy tờ vé số cũ, sổ dò vé số để qua mặt các cơ quan chức năng khi kiểm tra. Ảnh: Infonet

 
 
Một tay “cái bang” giả dạng có tiếng, lết trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM. Ảnh: Tuổi trẻ

 
 
Dưới đây là hình ảnh trước nhà thờ Chí Hòa ở 149 đường Bành Văn Trân phường 7 quận Tân Bình. Người phụ nữ trạc 30 tuổi bồng đứa con nhỏ chừng 2 tuổi, miệng kêu la, bên cạnh là đứa lớn hơn, mệt mỏi gục đầu xuống đường, rất đáng thương. Họ được khá nhiều người cho tiền. Nhưng thực ra chị ta chỉ huy một nhóm trẻ chuyên ăn xin tại nhà thờ.
 
Mẹ con ư? Ảnh: SGGP

 
 
Cùng với vài người nữa, cuối ngày họ lại gặp nhau để chia tiền. Ảnh: SGGP

 
 
Hai tay 2 điện thoại để… điều hành. Ảnh: SGGP

 
Ở ngã tư Tôn Đức Thắng – Cát Linh, đoạn gần cổng Văn Miếu Quốc Tử Giám, có một thanh niên trạc 30 tuổi trong bộ dạng rách rưới đi ăn xin, hai chân lở loét “bốc mùi” vì vết bỏng lâu ngày không được chữa trị, gương mặt hốc hác, đôi môi thâm tím.
 
 
Luôn xuất hiện với đôi chân lở loét và dáng đi tập tễnh, có vẻ rất đau đớn. Ảnh: GDVN


Gã ăn xin lê từng bước chân khó nhọc ra đường mỗi khi tín hiệu đèn đỏ bật lên để xin tiền người đi đường và khách du lịch vãn cảnh Văn Miếu. Đôi mắt gã ăn xin tội nghiệp đưa rất nhanh để kịp nhận ra đâu là xe sang, đâu là người có “tiềm năng” cho mình nhiều tiền rồi lết thật nhanh về phía họ, gương mặt nhăn nhó, đau đớn.
 
Ngày rằm, mùng một, gã di chuyển về chùa Quán Sứ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để “tăng thêm thu nhập”.
Rất nhiều người đã cảm thương và cho gã tiền. Thế nhưng tối đến gã lột xác thành một thanh niên bảnh bao đi xe Nouvo. Gã còn có hẳn ngôi nhà hai tầng nằm trên phố Phan Văn Trị (Đống Đa, Hà Nội). 
 
Ai nghĩ đây là anh chàng ăn xin ở ngã tư Văn Miếu. Ảnh:GDVN
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)