Kenyan L. Jones, 26 tuổi, sống tại thành phố Kansas, bang Missoure (Mỹ) đối mặt với các tội danh giết người cấp độ 2 và hành động phạm tội có vũ khí sau khi bắn chết Darnell D. Pearson, 31 tuổi.
Theo lời khai của Kenyan L. Jones thì y đã tiếp cận một cô gái hành nghề mại dâm vào đúng đêm Giáng sinh vừa qua. Sau khi thỏa thuận, Jones đã trả tiền "mua vui" cho "gái bán hoa" vì tin rằng cô ta là một phụ nữ.
Tuy nhiên chỉ vài giờ sau đó, Jones bắt đầu phát hiện ra "gái đứng đường" kia hóa ra là đàn ông. Bực tức vì bị "xỏ mũi", y liền bỏ đi lấy một khẩu súng ngắn rồi lần theo người đàn ông kia để “xử lý”. Ngay sau khi phát hiện Pearson đang đứng tại một địa điểm khác trong khu vực, Jones đã ra tay sát hại người đàn ông này.
Cảnh sát địa phương cho biết họ đã phát hiện thi thể Pearson lúc gần nửa đêm sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp. Người trực tiếp chứng kiến sự việc cho biết anh ta đã nhìn thấy một người đàn ông mặc chiếc áo nỉ chạy ra khỏi hiện trường.


Jones (trái) và hiện trường vụ án.
Theo tờ Kansas City Star, cảnh sát đã bắt giữ Jones tại địa điểm không xa hiện trường vụ án và phát hiện y mang theo súng ngắn bên người. Ngoài ra, y còn mang theo chiếc áo nỉ như nhân chứng đã miêu tả và một chiếc điện thoại có hình ảnh y trong đó.
Catherine Tronnes, một trong những nhân chứng, trả lời phóng vấn trên KCTV5: “Mới đầu chúng tôi chỉ nghe thấy một tiếng súng nổ, nhưng sau đó thấy thêm 5 hay 6 phát súng nữa". Tronnes nói thêm rằng khi vụ việc xảy ra, cô đang ngồi trong phòng khách và không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô không lạ gì Pearson vì thường gặp anh ta trên phố và trò chuyện với người đàn ông này.
Minh Khuê (theo DM)