Tâm sự - chia sẻ 2012-04-10 10:44:09

BÀI VIẾT ỦNG HÔ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC HƯỚNG VỀ NGÀY 30-4 LỊCH SỬ


[size=4][size=5]Gửi 1 số bạn[/size][/size]

Tổ quốc không của riêng ai, nó là của chúng ta, kêu gọi lòng yêu nước là kêu tình yêu màu da, dòng máu, con đường, cái cây, cái nhà, khu phố….. trên đất nước Việt Nam

Không kêu gọi các bạn yêu một số lãnh đạo của VN, nhưng dù cho lãnh đạo VN có 1 số chính sách chưa phù hợp, chưa thỏa lòng dân thì cũng không nên xem họ là kẻ tội đồ
thử thay bạn vào vị trí của họ, bạn có làm đc một số việc mà họ đã giải quyết rất tốt hay không
những gì họ cống hiến, giải quyết những vấn đề cấp bách của quốc gia thì họ không càn trình Bày với bạn, mà ở địa vị của bạn bạn cũng không thể hiểu và không cần phải biết
khẩu hiệu là dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra nhưng bất kỳ quốc gia nào cũng có những vấn đề bí mật nội bộ, tuyệt đối không thể công khai được

Các bạn cứ chê này chê nọ, nhưng thử so mức sống hiên nay với mức sống năm 45, năm 75 thì câu trả lời các bạn đã rõ

Chưa hết, cái xã hội bây giờ nó loạn cũng có 1 phần do bạn góp ra đó
đầu tiên là nam

Các bác ngồi trên ghế nhà trường quậy phá đánh nhau, không chịu học, nào là bida, game, cafe, gái gú….

Các bác học không nổi? ok, nhưng sao khi gọi đi nghĩa vụ các bác đùng đẩy trách nhiệm cho người #, tìm cớ trốn, đút lót lung tung để miễn, né…. các bác không làm nhưng người nhà các bác làm, sao các bác không cản họ?

1 số bác thì thuộc diện COCC, đi lình mà đc xếp vô chỗ lính gửi, nhàn, vô quân đọi mà xem thường chỉ huy, nhậu nhẹt bê tha hơn ở nhà, cán bộ không dám sờ gáy các bác, vì bác ỷ đông và thế lực sẵn sàng đánh cả cán bộ

1 số bác lo đc ở nhà, vô DH ngồi 5 năm ra trường hỏi lại không hiểu gì hết, nhưng lại đòi công việc lương phải cao ngất ngưỡn, vị trí phải oai, trong khi những vị trí đó muôn đời không tới tay các bác nếu các bác không có $ hay thế lực gia đình, những vị trí dó lẽ ra nên thuộc người xứng đáng

Ra đường vì chìu ý bạn gái các bác cỏ thể chạy xe vù vù, không đôi nón bảo hiểm, lạng lách lung tung, gây tai nạn nhìu người còn bỏ chạy mặt kệ nạn nhân sống chết, lỡ bị CA thổi thì gọi điện cho ai đó, không thì chủ động đút lót, về nhà lại nói " Đ.M, xui VL, thằng chó CA chỉ biết ăn hối lộ" có một số CA đã biến chất, nhưng ở đây mình muốn nói ĐỪNG TẠO CHO NGƯỜI TA CƠ HỘI PHẠM TỘI RỒI XEM NGƯỜI TA NHƯ TỘI PHẠM. Có bác nào khi CA thổi, không năn nỉ, nói là mình biết lỗi, các anh cứ ghi biên bản, em hứa sẽ không tái phạm và đống phạt đầy đủ không, đc mấy người?

Các bác cứ khoái hội họp gặp nhau, chén chú chén anh, uốn vừa để vui không chịu đâu, phải phân cao thấp, tới chỉ rồi thì gây gổ đánh nhau, chạy xe gây tai nạn, đánh vợ chửi con, quậy hàng xóm, tưng tưng hơn nữa đi massage, mại dâm… Một số tệ nạn còn hoài, diệt hoài không hết là nhờ ơn các bác

Các bác sắn có $, có quyền không thiếu con gái quay quoanh, nhưng yêu 1 người các bác chê chán, đổi món, chuộn hàng zin, non, teen…. Có mấy bác nghĩ những người con gái qua tay bác rồi cuộc đời sẽ đi về đâu

Các bác cứ xem những cô gái đẹp theo kiểu thực dụng, phò, cave, nhưng con gái nó có tự thực dung đc không, hay do các bác tạo tiền đề cho họ?

Khi lên đến đỉnh cao danh vọng rồi các bác bỏ tiềng ra mua danh tiếng bằng cách làm từ thiện này nọ, số tiền đó đến tay dân nghèo đc bao nhiu %

Tôi, một dân nghèo, nói cho các bác biết, dân nghèo không cần tiền, cái họ cần là 1 công việc thật ổn định, mức lương vừa phải, đủ sống để họ tự vương lên = chính nghị lực của mình, nếu muốn làm từ thiện hãy lắng nghe chúng tôi cần gì, chứ đừng xem chúng tôi là người tàn tật quăn tiền ra là xong

Đã nói đến nam thì h tới nữ !

Cũng y chang, không khác gì, học hành không lo, lo chưng diện, se sua, thần tượng, phong cách tình yêu, tình cảm lăng nhăng, những suy nghĩ thường trực trong đầu không phải làm sao đỡ đần mẹ cha, làm sao học tốt, tương lai làm gì cho đời mà là những suy nghĩ : anh A cute,anh B phong độ, anh C đẹp trai, anh nào tốt với mình nhứt nhỉ, mình có tình cảm với ai nhỉ?"
nếu như các chị dư tuổi thì không nói gì, nhưng suy nghĩ kiểu này thường nằm trong độ tuổi 13-17 mới đau đầu

Các chị quen biết lung tung, yêu cuồn sống vội rồi rút ra kết luận con trai toàn thằng đểu, thế những thằng không đểu nó đứng chờ mấy chị đi chơi về chỉ để tặng 1 cái thiệp sinh nhật mấy chị có để ý đến nó không, đc bao nhiêu chị vậy?Ra xã hội đi làm thì cứ như tiểu thơ, sợ nắng, sợ gió, sợ bụi, sợ khó, sợ khổ, sợ đủ thứ,nhưng làm thì đòi ưu tiên, phúc lợi tốt,lên mạng up hình lên cho đẹp thì không nói, nhưng chủ yếu là khoe hàng, con trai mới lớn nhìn thấy chịu sao nổi, dứa không tiền thì tự sướng, đứa có tiền thì ổ chứa thẳng tiến, nạn mại dâm nhờ một số chị mà có lực lượng hùng hậu mà còn gián tiếp PR lên tóp đó, VN cám ơn một số chị như thế này
còn một số chuyện nữa mà nhất thời không thể nói hết đc, nên tạm ngưng tại đây

Điều làm naka bức xúc là khi hô hào yêu nước một số bác cứ chọc khoáy vào khuyết điểm của NN mà không chịu nhìn ưu điểm

1 số khác chỉ hưởng ứng theo phnog trào cho có, yêu nước bằng miệng ai cũng yêu đc
nhưng yêu nước không phải = miệng…

[size=4]Yêu nước là bằng hành động và bằng trái tim để cảm nhận[/size]

Những tật xấu naka nói trên không phải là 1 phần ít trong xã hội nữa, mà là đại đa số rồi, các bác suy nghĩ thử xem, các bác nói yêu nước, nhưng khi đụng chạm đến quyền lợi, nhu càu của mấy bác thì lá cờ đỏ sao vàng trong tim các bác đc xếp thứ mấy

Nhưng hành vi của các bác luôn làm cho xã hội quan tâm, để ý, như vậy là yêu nước sao mọi người, bây giờ đã trễ nhưng không phải là chưa muộn, mỗi con người chúng ta, mỗi việc mình làm đều hãy tự kiểm lại, thay đổi từ từ, trong vài năm nữa chúng ta có quyền hy vọng một bộ mặt mới của xã hội VN, bộ mặt mới của giới trẻ VN, muốn làm đc đièu đó thì chúng ta là thế hệ anh chị phải làm gương, phải thay đổi chúng ta rồi mới thay đổi đc người khác, mong mọi người suy nghĩ lại

P/S: Thanks all đã đọc đc đến dòng này, đây là quan điểm của naka, ai không đồng ý cứ việc DL, keng với naka chỉ để ngó cho đẹp, naka nói thẳng nên bài trên chắc có đụng chạm nhiều, nhưng lời thật mất lòng, và naka không xin lỗi với những gì đã lỡ chạm đến vì naka nghĩ naka không có lỗ.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)