Nghệ thuật sống 2014-02-14 09:38:20

Bài này hay quá, review lại cho anh em tham khảo cho vui


Vitcon.hn 
Junior Member
 Join Date: 05-2013
Posts: 0
 

Tâm sự cần chia sẻ…………… :)
Xuất phát từ gửi chương trình quick and snow show ngày 06.08.2006 từ 9m58s đến 11m45s:
- Quote

Gửi nắng!
Đúng như mình nghĩ cơn say nắng đã qua đi, nhẹ nhàng lắm nhưng mình đủ nhạy cảm để cảm nhận nó.
Đại ca à! hôm nay là một ngày thú vị, mọi thứ ngọt ngào hơn tưởng tượng. Nó đánh thức trong em một chút gì đó như nung lên, vui và mạnh mẽ hơn, em không muốn mình cứ phải buồn mãi. Tất cả sẽ qua đi như vốn dĩ nó đã như thế.
Ngày mai thức dậy, mặt trời vẫn mọc, bầu trời vẫn xanh, nhưng em hiểu rằng: nắng và gió đã mang đi một chút ẩm ương của con bé 19 tuổi. Nó sẽ cuốn cơn say nắng đi, nhẹ nhàng thôi… vì trái tim vẫn luôn muốn đập, đúng không đại ca?
Nắng ơi! hãy đi tìm gió, tìm cỏ, tìm mây. Nắng đừng về đây, dù vẫn còn chút gì đọng trong mắt… nhưng nắng hãy hiểu rằng, nắng đã lướt qua vai.

- Discussing between Quick and Snow:
Các bạn vừa cùng quick and Snow nghe những lời nhật ký ẩm ương, từ lời nhận xét của cô sinh viên (sinh năm 1987) lớp KT30G – HLU (Khóa 2005-2009) đại học luật Hà Nội với nickname Bun (Buồn), cô bé này vừa trải qua một cơn say nắng nhè nhẹ, nghĩa là vừa trải qua những phút giây xao động con tim, tuy thoảng qua nhưng liệu ai dám chắc là không mãnh liệt. Nếu bạn đã đọc qua truyện ngắn “Say nắng” của nhà văn nổi tiếng người Nga Bulnhin thì sẽ hiểu được sự nguy hiểm của cơn say này.
Để quick diễn tả thử tâm trạng của một người trong cơn say nắng, một cảm xúc khó tả, tinh tế, nhẹ nhàng và bừng tỉnh; cảm giác như vừa mở mắt ra là cảm thấy cuộc đời như nâng nâng, đầy màu sắc… tuyệt vời.
Bài hát “forever and one” của cô bé tên Bun gửi “Đại ca thích ăn thịt mèo”
Còn lời nhắn: Không có lời nhắn nào cả.
- What have I done
Qua tham khảo các diễn đàn, 
+ Nhân vật cô gái này có một nickname khác là : meocan
Ngày đăng ký : 08:40:36 AM, 13 Tháng Tám, 2006.
Ngày đăng nhập lần cuối: 02:47:19 PM, 31 Tháng Tám, 2012.
+ Nhân vật “Đại ca thích ăn thịt mèo” có nickname là: crawling
Ngày đăng ký: 07:32:45 PM, 25 Tháng Bảy, 2006
Ngày đăng nhập lần cuối: 11:29:38 AM, 11 Tháng Mười, 2007
Thuộc của diễn đàn http: //olympiavn.org/forum/index.php?action=profile;u=415;area=showposts;start=0
Trích comment giữa hai người: 
1. meocan: he , bây h thì em thấy nó hay roaif .
sướng , lần đầu tiên làm 1 việc mà được đáp ứng ngay .
nhưng mà cũng khá kì công đấy , cái thư ấy em viết cak đây những 3 tháng roaif đấy . căn bản là bên ngoài nó em viết hoành tráng quá : Từ tầng 5 kí túc dài cổ chờ tin , chữ chắc lại đẹp nữa chứ , he he …
em thậm chí conf quên rằng mình đã từng viết thư lên chương trinhf , nói chung là nghĩ nó vô vọng lắm rồi 
anh Ghẻ : say nắng thì sao , bây h thì tìm được bóng mát roaif , hết say sau 1 tuần 
Forever and One , hay nhỉ anh nhỉ ?
http: //olympiavn.org/forum/index.php?action=profile;u=415;area=showposts;start=0
nào , tớ xốc cái này lên nào 
tình hình là rất tình hình 
2 tuần liên tiếp trên QnS đều có mấy cái yêu cầu được đáp ứng của mấy người trong 4r này nhá .
vào báo cáo tình hình đi nào 
đang nghe chương trình , cười sằng sặc vì nhận ra người quen làm ông anh zai tớ cứ tưởng dạo này tớ căng thẳng quá nên bị làm sao . 
2. crawling: Chà, vừa nghe yêu cầu của đứa em ghẻ !
******************************************

Một cơn say nắng nhẹ !
hà hà !
Không ngờ cô em của mình cũng đã…… 
******************************************
Forever and One
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)