Tâm sự - chia sẻ 2014-10-16 16:54:19

Bài dự thi "Yêu xa" số 213: Nắm lấy tay anh!


[justify]Hãy nhớ nhé, hãy luôn nắm tay anh và anh sẽ dẫn em đi tới cuối con đường![/justify]
[justify][/justify]
Chào em, cô nàng nhỏng nhẽo của anh!!!
Em biết không, đôi khi đi trên đường hay ngồi một góc trong quán cafe quen thuộc với chiếc headphone trên tai cùng bài hát anh thường nghe. Anh nhìn đường phố, anh nhìn những cặp tình nhân yêu nhau đi cùng với nhau anh cũng chạnh lòng lắm! Yêu xa là có thể ở hai nơi khác nhau, hai thành phố khác nhau, hai đầu đất nước hay là hai đất nước khác nhau, thậm chí là cả hai thế giới sự sống và cái chết.
Tình yêu là không có khái niệm về khoảng cách đúng không em? Dù xa nhau hay ở đâu đi chăng nửa chỉ cần trái tim mình luôn cùng chung một nhịp đập, mắt luôn hướng về nhau và điều quan trọng là niềm tin tuyệt đối với nhau. Nếu bây giờ nói nhớ em thì nỗi nhớ đó nó có thể phủ kín cả đất Sài Gòn này thậm chí là cả Nha Trang nhỏ bé của em, anh nhớ em nhiều lắm!
Sắp tới là kỷ niệm hai tháng quen nhau của hai đứa mình. Không biết là giữa bộn bề công việc của em thì em có còn nhớ những kỷ niệm của hai đứa từng có với nhau không. Đối với anh việc anh quên là điều không thể. Còn riêng anh bây giờ thì ANH ĐANG RẤT BUỒN VÀ ĐANG RẤT LÀ NHỚ EM VÀ NHỚ NHỮNG NGÀY BÊN CẠNH EM!

Yêu xa, là anh mới nhận ra mình có khả năng chờ đợi có bản lĩnh từ chối tất cả chỉ để dành trọn vẹn một tình yêu anh dành cho em.Yêu xa, cho nên anh khó có thể thể hiện tình cảm của mình chỉ qua những note trên Love Byte dành cho em hằng ngày, hay là những món quà handmade anh dành cho em.

Yêu xa, là những phút vui thật vui khi thấy tên em hiện trên màn hình điện thoại của anh. Đó là những tin nhắn, những cuộc gọi từ em.
Yêu xa, là những tin nhắn ngắn và cuộc gọi rồi những bài hát cả hai cùng nghe chung một thời điểm nhưng ở hai nơi.
Yêu xa, là những lần gặp nhau vội chạy tới và ôm nhau thật chặt và dành cho nhau những cái hôn nồng nàn.
Yêu xa, là những lần thấy nhau trên skype và cả hai cùng nhau lúng túng khi dành nói anh nhớ em – em nhớ anh với nhau.
Yêu xa, là những lần gặp nhau muốn kể cho nhau nghe nhiều chuyện, nhưng em toàn tìm cớ để anh phải chiều ý em.
Khỉ thông minh này, hứa với anh nha, anh không phải là người đầu tiên chạy tới bên em khi em cần. Nhưng tạo hóa đã chọn rồi, em là của anh nên dù sau này có ra sao thì anh vẫn luôn yêu em nhất.
Hãy nhớ nhé, hãy luôn nắm tay anh và anh sẽ dẫn em đi tới cuối con đường!
 

Nguồn: http://blogtamsu.vn/bai-du-thi-yeu-xa-213-nam-lay-tay-anh.html
Mọi người vào like và cmt cho Mon với nha :)
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)