Một phụ nữ người Lynnwood, Mỹ 78 tuổi bị buộc tội đánh đập chồng là ông lão 84 tuổi vì bà tin rằng từ lúc 2 người kết hôn đến giờ, ông đã lăng nhăng, lừa dối bà vài lần.
Bên khởi tố cho biết bà đã dùng bát, ống nước và chổi quét thảm đánh ông chồng nhiều trận lên bờ xuống ruộng. Giờ ông đã bị gãy xương sườn, cổ tay và xương chậu.
Hình chỉ mang tính minh họa.
Cuối tháng 4 vừa qua, bà lão hung hãn đã bị bắt. Hôm thứ Năm tuần trước, bà vợ "vũ thê" phải nộp phạt 70,000 đô la (tương đương 124,600,000 VNĐ).
Khi đến hiện trường - nhà của 2 ông bà - cảnh sát tìm thấy cuốn nhật ký. Trong đó có đoạn bà viết: "Tôi lại tiếp tục đánh lão ta. Tôi đã nói là nếu được thấy lão ta đổ máu cho đến chết thì dẫu có phải đi tù cũng đáng."
1 nhân chứng khai rằng vì bà lão tin chắc chồng đã từng ngoại tình cách đây 35 năm nên mới bạo hành ông
như thế. Nhưng dù thế nào, đánh người cũng là hành vi là phạm pháp, nhất là vợ chồng ở cái tuổi thất thập cổ lai hy như 2 ông bà thì nên thương yêu chăm sóc nhau đến đầu bạc răng long mới đúng đạo lý.
