[justify]Khoảng 1 giờ chiều ngày 16/11, một cô gái mặc váy bầu đỏ và áo khoác sọc đã trở thành tâm điểm chú ý tại số 45, đường Hồng Tinh (Trung Quốc). Cô gái trải một tờ báo xuống đất sau đỏ phủ một tấm vải đen lên và quỳ trên tấm vải đó, trước mặt cô còn để một tờ giấy yêu cầu được giúp đỡ.[/justify]
Nhiều người đã xúm lại hỏi thăm và cho tiền cô gái |
[justify]Đọc xong, mọi người đều lần lượt cho cô tiền, người cho 5 NDT, người cho 10-20 NDT vì thương cô.Thế nhưng, khi thấy tiền, cô gái này chỉ chăm chăm nhặt tiền chứ không hề nói một câu cảm ơn.[/justify]
[justify]Khoảng 3h30 chiều, một số người vì quá lo lắng cho cô gái nên đã tận tình hỏi thăm. Mặc dù vậy, cô gái vẫn cắm mặt xuống đất và thản nhiên nói rằng “tôi không cần các người phải quan tâm”, sau đó cô đứng dậy đi về phía đường Hồng Tinh.[/justify]
Cô gái thản nhiên đứng dậy, vừa đi vừa đếm tiền trước sự ngỡ ngàng của mọi người |
[justify]Mong muốn duy nhất lúc này của cô là có đủ tiền để phá thai rồi về nhà. Nói xong, cô gái bước đi tiếo và vừa đi vừa cúi xuống đếm số tiền mới thu được.[/justify]
[justify]Qua hành động của cô gái, nhiều người đã lắc đầu ngao ngán và tỏ ý nghi ngờ liệu cô gái có bầu thật hay không. Có người cho biết đã từng thấy cô ngồi ở gần chợ hoa quả trước đó mấy ngày, chẳng lẽ trong mấy ngày mà vẫn chưa đủ 480 NDT.[/justify]