Tâm sự - chia sẻ 2010-08-18 16:20:42

Anh Tư !!!


Xóm tui ở có anh Tư ! Tuy không dám nói đẹp trai cỡ tài tử điện ảnh nhưng tui dám khẳng định ảnh là Hotboy trong bán kính 3 khu phố mà tui biết. Anh Tư năm nay mới 27-28t nhưng nhìn mặt ảnh ai cũng nói toát lên vẻ chững chạc của 1 người đàn ông ngoài 30. Anh Tư lập gia đình gần 2 năm, dân miệt vườn mà, do mai mối mà quen nhau chứ có tìm hiểu gì đâu. Mà anh Tư khoái tìm chứ không chịu hĩu. Người anh Tư lấy là con gái út của 1 gia đình dưới thôn, xinh đẹp tự nhiên không cần kéo son phân phối … ủa bôi phấn. Chị Tư cũng là người vợ đảm đang nếu ko muốn nói là giỏi, tối ngày ru rú dưới bếp, ít thấy có ở nhà trên. Dĩ nhiên là anh Tư hạnh phúc lắm rồi. Nhưng đó là thời gian đầu thôi, thời gian sau do anh Tư hùn hạp làm ăn thất bại nên ảnh đâm ra nhậu nhẹt li bì. Hàng xóm nói ra nói vào, cũng đến tai chị Tư, quả bong bóng mà căng quá thì nó phải nổ thôi. Đỉnh điểm là việc anh Tư sau 1 chầu nhậu bí tỉ cũng các huynh đệ, đã chân nọ đá chân kia về nhà, tiểu trước cửa nhà bà Ba bán cháo nên chị Tư đã cuốn gói về nhà mẹ đẻ, bỏ anh Tư trơ trọi với giường ko nhà trống… Từ đó anh Tư càng như con chim sáo sổ lồng, nhậu bất cần thân thể !

Tui với ảnh cũng từng 1 thời "Vào bia ra tỉa", nên thấy ảnh thế tui cũng khuyên can, nhưng tui chỉ có 1 miệng, bạn nhậu ảnh tui nói ko lại ghiết cũng đâm chán…Ko muốn qua lại nữa…

Ba hôm trước, đi làm về rồi thằng bạn thân phone bảo ra làm vài ve rồi về, nên về nhà muộn.

Vừa bo cua vào hẻm nhà thì nghe tiếng gọi í ới. Ngoảy lại nhìn thì ra là anh Tư, đang ngồi nhậu với các chiến hữu ở trước hẻm, nhưng hy sinh cũng ko ít. Đang có men trong người, sẵn lâu quá ko nhậu với ảnh nên cũng quay xe lại.

Vừa đặt đít xuống ngồi thì được anh Tư giới thiệu với bàn tròn là thằng em Cốt của ảnh nên mấy cha kia cũng ngán ngán mình… Có lẽ họ dưới màu anh Tư ?!

Làm vài ve nữa thì "đi" hết còn mình với ảnh, tâm sự bầu cua 1 hồi ảnh phán : Ngày mai tao chạy xe ôm, bỏ nhậu nhẹt, nghe lời mày!

- Chạy xe ôm ?!

- Uk, tao tính rồi, mấy hnay ngồi đây nhậu thấy gần nhà mình dạo này mọc lên mấy tụ điểm ăn chơi, dân chơi có đứa có xe có đứa đi ké, bị công an hốt cũng ko ít, lội bộ như điên nên mình chạy xe ôm đêm giá vip chắc cũng có ăn đó mày.

Tui im lặng, nuốt từng ngụm bia nghe ảnh nói. Được thêm ve nữa rồi chia tay ra về, mấy đại ca kia chào lia lịa ko biết có về được ko mà toàn thấy chạy xuống sông ?!

Sáng hôm qua, anh Tư réo tui í ới, rủ cafe. Lòm còm bò dậy, vệ sinh xong là phóng ra quán quen 2 ae thường ún. Anh Tư nói :
- Chạy xe 2 hôm nay cũng bèo quá, mấy con nhỏ mát-xa giờ đứa khá thì mua xe đứa khéo thì bọn nó mướn xe, toàn tay ga, để nâng tiền bo với khách. Thành ra thằng chạy xe ôm như tao 2 đêm làm bạn với muỗi.

- Thì anh cứ chạy 1 tuần thử xem, mới có 2 ngày mà nản sớm vậy ?

- Thôi, tao quyết định giờ tao làm rửa xe mày thấy sao ?



- Bọn nó có xe thì tao rửa xe, khách lạ thì 10 ngàn 1 chiếc, khách quen thì 7 ngàn, ở xóm tao ăn 5 ngàn thôi.

- Vậy cũng được, nhưng anh phải mua bình xịt cho đỡ cực với lại nhanh nữa, sình lầy đóng cỡ nào xịt vào là văng ra hết.

- Phải mua chớ, hnay tao rủ mày ra ucf là tính chút tao với mày đi mua luôn nè.

- Uk, hnay e cũng dc nghĩ nên e rãnh.

- Thôi ae mình đi…Em ! tính tiền



- Nhưng khoan đã, ghé tiệm cầm đồ cái mày.

- Ọc, mua máy mới đi anh, với lại máy đó có ai mà cầm đâu mà anh tính mua lại giá rẻ >.<</P>

- Thì mua máy mới, nhưng … tao phải cầm chiếc xe này mới có tiền mua máy chứ .

- Sốc !



- Ê ghé tiệm bán Card đt cái mậy. Để tao nạp 100k vào phone chiến hữu lại rửa máy, khai trương tiệm coi.

- Ọc, sao nói bỏ rồi mà…

- Khai trương cho nó xôm mậy. Đập tại nhà cho oách !



Tui tài trợ 1 két bia, cuộc nhậu diễn ra khí thế, lúc đầu lác đác vài ba anh cưỡi xe lại, dần dần văn võ bá quan ùn ùn kéo đến. Mùi men mùi khói thuốc quyện lại, bia thừ cứ nốc mà đầu óc cứ quay mòng mòng. Kết quả là tui bại trận, ko còn manh giáp mà lẫn thẫn bò về nhà…Ụych…ZzZ…zZz





… 10h Sáng hnay…

… Reng reng reng…

- Alô, em nghe anh Tư ơi… Tối qua nhậu dzị mà thức sớm dữ vậy ?!

- Ra quán cafe anh nói mày nghe.



- Sao có chuyện gì mà anh Tư thức sớm vậy ?

- Tối qua làm gì bỏ về sớm vậy mậy ?

- Chời đất, em tửu lượng có hạng, hqua là em ún hơi bị nhiều đó, mà nào h e sao giết nổi anh !

- Hơ hơ, cũng đúng. Tối qua tao như ma nhập, ún ko bik say là gì, tao tiễn từng em lên dĩa hết.

- Ghê !!!

- Còn nằm 1 đống ở nhà tao chưa tỉnh nữa kìa.

- Ọc, rồi xe cộ tùm lum ai dắt vô.

- Tao chứ ai mậy, nhưng…

- Nhưng sao ?

- Bị trộm ghé.

- Chời, có mất mát gì hok anh, xe cộ, TV…v.v

- Xe tao dắt vô nhà trong hết khóa cửa lại nữa mà sao mất được…

- Vậy ko mất gì à ?

- Có mất !

- Mất gì ?

- Mất… mất cái máy xịt rửa tao với mày mới mua đó.

- Choáng @_@, hqua e đem vào nhà trong rồi mà còn để sát góc nữa sao mất ?

- Thì tao dắt xe vô, ko còn chỗ nên tao kéo cái máy ra để ngoài sân cho trống chổ.

- Cửa rào ko khóa à ???

- Tao…quên !

… … …

- Em, tính tiền . 3bored3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)