Tâm sự - chia sẻ 2013-12-07 05:52:23

Anh muốn làm "nô lệ tình dục" của em


[size=6]Anh không thích yêu vì như thế phải quan tâm, chăm sóc em, anh chỉ muốn là người tình trên giường.[/size]
[justify]Bây giờ em vô cùng bối rối không biết có nên tin tưởng và chờ đợi vào người bạn trai em không nữa khi mà anh ấy chỉ muốn làm nô lệ tình dục của em chứ không muốn yêu em. Em mong chị cho em một lời khuyên.[/justify]
[justify]Em được 20 tuổi tình cờ em quen được một anh 31 tuổi qua một trang web. Anh ấy đang sống và làm việc ởmột nơi khá xa so với em. Anh làm trưởng phòng ở 1 công ty bất động sản và anh chưa có vợ con. Điều này em đã xác minh chính xác qua việc những lần trò chuyện nhau trên mạng và anh mở webcam trong phòng anh lên, em xem và anh kể hết tất cả chuyện quá khứ, về những mối tình anh đã trải qua và anh đã chấm dứt hết tất cả lúc anh 28 tuổi. Đến bây giờ anh nói mới có lại niềm tin vào phụ nữ mà tiếp tục tìm kiếm và anh đã gặp được em.[/justify]
[justify]Anh nói từ lúc nói chuyện với em anh rất tin tưởng ở em và rất muốn em làm bạn gái anh ngay khi gặp lần đầu tiên. Và em như bị tiếng sét ái tình khi anh vừa mở webcam lên cho em xem mặt anh ấy. Em không ngờ anh rất trẻ,đẹp trai so với tuổi 31 và cách nói chuyện rất vui  Em cảm thấy rất yêu thương anh từ lúc đó.[/justify]
[justify]Và em và anh đã quan hệ ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh rất vui tính và “xì tin” rất con nít và nhõng nhẽo với em… Chúng em rất vui vẻ và đi ăn uống đi chơi với nhau và lần thứ 2 gặp cũng giống như vậy. Cả anh và em đều rất yêu thương nhau.[/justify]
[justify]Do chúng em ở xa nên gặp nhau từ lúc quen mới có 2 lần và sau khi gặp ở lần thứ 2 anh nói lời chia tay em vì anh nói quen em làm cho anh gò bó quá không thoải mái nên tốt nhất làm bạn vì bây giờ anh chỉ muốn tập trung toàn lực vào công việc. Giờ anh vẫn còn đi học (ban ngày đi làm tối về học). Em vô cùng buồn bã khi anh đưa ra quyết định như vậy và em không chịu và cũng không thèm nói chuyện với anh nữa.[/justify]
[justify]3 tuần sau anh gửi tin nhắn muốn quen lại em nhưng lần này anh lại nói " Từ lúc chia tay em đến giờ không có quen ai toàn lo cho công việc vì anh vừa chuyển sang công ty mới rất bận. Lúc anh nói chia tay anh cũng rất buồn. Anh ước gì chỉ muốn làm nô lệ tình dục cho em chứ không muốn làm người yêu vì nếu yêu mà thiếu quan tâm, chăm sóc em thì tội cho em quá. Bây giờ anh chỉ muốn lo cho công việc là chính. Em cũng hiểu là chuyện chăn gối không thể nào thiếu được trong cuộc sống". Em không chịu nhưng anh lại nói "Anh thấy mình làm bạn thích thì đến với nhau giữ cho nhau một cái gì đó gọi là niềm tin biết đâu sau này ổn ổn em làm vợ anh cũng nên,miễn sao mình luôn nhớ về nhau và anh cũng chỉ có em là bạn duy nhất của anh thôi"[/justify]

[justify]Anh nói rất bận, không có thời gian để yêu em nên chỉ muốn là nô lệ tình dục mà thôi
(Ảnh minh họa)[/justify]

[justify]Bây giờ anh đã nói như vậy em thật sự rất bối rối không biết có nên tin anh không khi em vẫn còn rất yêu thương anh. Em có nên đồng ý với ước nguyện của anh không? Nếu em đồng ý thì bây giờ anh cũng chỉ xem em là bạn chứ không phải là người yêu, vậy em không biết anh có còn tình cảm với em không? Hay là do bây giờ anh chưa tìm được ai nên muốn tiếp tục với em để thỏa mãn. Em biết bây giờ anh rất là lo cho công việc ngoài đi làm ra anh còn đi học buổi tối nữa. Anh rất bận, anh và em từ lúc nói chuyện lại chỉ toàn gửi tin nhắn qua facebook rồi cứ lên đọc rồi trả lời, chứ anh không nhắn tin điện thoại gì cho em hết? Giờ mà em đồng ý nhưng lỡ anh ở dưới đó tìm được người khác rồi cưới vợ luôn trong lúc quen em rồi sao? Em rất bối rối không biết phải làm sao khi trong em vẫn còn thương anh rất nhiều còn về anh chỉ xem em là bạn thôi.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)