Tâm sự - chia sẻ 2012-05-17 05:49:50

Anh Khác Hay Em Khác..!!


[size=2]Và dường như anh hiểu ra 1 điều..[/size]

[size=2]Em đã hết yêu anh phải không..[/size]

[size=2]Vậy thì anh sẽ bước ra đi..[/size]

[size=2]Trả lại em những ngày anh chưa đến..[/size]

[size=2] [/size]

[size=2]Cảm giác như đang nói về anh vậy..có lẽ nó là sự thật mà dường như a chẳng bao giờ hỉu ra, em nói với anh điều này biết bao nhiêu lần rồi nhỉ..anh ảo tưởng nhiều quá phải không em??..đến lúc a phải hiểu ra điều này thui..bùn lắm..như 1 cái gì đó sụp đổ vậy.!!.A tự hỏi anh khác hay em khác nhỉ..??..đôi lúc a cứ nghỉ là em khác..anh thì vẫn vậy nhưng không phải!!.. em không khác e vẫn là như vậy vẫn cứ lạnh lùng vô tâm đến đáng sợ..vẫn là e của ngày nào yêu anh..điều khác duy nhất chỉ là tình cảm e dành cho anh thôi..vẫn khuôn mặt đó cách nói chuyện đó, ánh mặt đó nhìn anh mổi khi a sắp đi..vẫn cách nhắn tin đó..!! vẫn cái kiểu bực mình đó cãi nhau với anh..vẫn như N của 2 năm trước mổi khi có gì bùn lại chẳng nói với anh điều gì..anh hỏi như thế nào cũng không nói.!![/size]

[size=2] [/size]

[size=2]Em nói đôi ta không hợp……![/size]

[size=2]Em nói anh không còn như trướ…….[/size]

[size=2] [/size]

[size=2]A có khác không?? a cũng là vậy thui 2 năm rồi ,nhanh thật cứ nhìn vào mắt em .a lại nghỉ nó như ngày hôm qua vậy..cũng cách nói chuyện đó lâu lâu lại chọc cho em điên lên rùi chẳng biết phải huề với em lại như thế nào..!! vẫn iu em như 2 năm trước nhưng a không biết được nó nhiều hơn hay ít hơn ngày xưa nữa..cứ là như thế thui,!hjhj cũng cái kiểu nói chuyện mà e hay kiu là "nham nhở"..rùi e lại nói a khác a không như ngày xưa..có lẽ là vậy 2 năm nay a hư lắm a cứ muốn làm điều gì đó để không còn là H của ngày xưa phải thế này thế kia cái quan trọng là để bản thân anh không còn yêu em nữa..!!cứ nghỉ những cuộc chơi đó nó sẻ làm a ít nhớ em hơn người con gái khác sẻ làm a quên những gì về em..chẳng hỉu nữa a đãng trí lắm mà !! hay quên lắm , nhưng về em a chẳng quên được điều gì nhỉ..cuối cùng cũng là a thui a không khác em ah..vẫn khùng như trước khi mỗi lần a nói nhảm e lại kiu a là như thế..[/size]

[size=2]Anh hỏi em "anh khác hay em khác"…ngạc nhiên lắm khi em trả lời "anh đừng hỏi mấy câu vớ vẫn đó nữa"….đối với e nó là vớ vẫn nhỉ..??..tự nhiên a thấy bùn..như thế a cũng biết được câu trả lời là như thế nào rồi..!cứ mỗi lần nói chuyện a lai nói "anh iu em" có lẽ với em nó chẳng là gì cả..nhưng mỗi lần được nói ra điều đó a cảm thấy vui lắm..điều mà dường như 2 năm trước a rất ít nói để sau này nhận ra sao a chẳng nói với em nhiều thêm 1 chút nhỉ..a ước gì có người con gái khác có thể làm anh nói ra điều đó..mà dường như chẳng có ai có thể làm anh nói "anh iu em" trong 2 năm qua cả..đến khi có thể nói với em thì có lẻ nó là nhảm nhí..mỗi lần như thế em lại nói "a đừng như vậy nữa đến với em a chỉ đau khổ thôi"..a biết điều đó chứ..a biết yêu 1 người không yêu mình sẻ như thế nào..!!có lẻ anh mơ mộng nhiều quá đến nổi mơ 1 ngày nào đó sẻ làm em yêu anh..có lúc e hỏi "a có nghỉ mình trở lại không anh"..lúc đó a vui lắm..vì anh biết e cũng suy nghĩ như thế nên hỏi a ??…nhưng đó cũng là suy nghỉ thoáng qua của em thôi no cũng chẳng là gì cả..cuối cùng anh khác hay em khác..câu trả lời là chẳng ai khác cả anh với em cũng là như trước nên chẳng trở lại được với nhau..anh ước sẻ 1 ngày nào đó em khác đi nhỉ..mà có lẻ điều đó khó lắm..và điều đó cũng chẳng có trong giấc mơ…!!!!!![/size]

[size=2] [/size]

[size=2]Có phải em hết yêu anh rổi[/size]

[size=2]Em hay nói đi ngươi ơi[/size]

[size=2]Anh vô tâm hay là anh đã sai[/size]

[size=2]Mà dường như ta dần xa cách[/size]

[size=2]Em nói đôi ta không hợp[/size]

[size=2]Em nói anh không còn như trước[/size]

[size=2]Những tạo sao em ơi[/size]

[size=2]Những lúc ta bên nhau Bàn tay em không muốn ôm thật lâu[/size]

[size=2]Và dường như anh hiểu ra 1 điều[/size]

[size=2]Em đả khác xưa nhiều lắm[/size]

[size=2]Và dường như anh hiểu ra 1 điều[/size]

[size=2]Em đã hết yêu anh phải không[/size]

[size=2]Vậy thì anh sẽ bước ra đi[/size]

[size=2]Trả lại anh những ngày anh chưa đến[/size]

[size=2]Và khi anh ra đi em sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng yêu[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)