Bằng ống nhòm của mình, Gleffe nhìn thấy hai thanh niên đang cố bơi ra khỏi hòn đảo và sau đó nhanh chóng nhận ra rất nhiều người khác ở dưới nước. Không chần chừ lâu, du khách này lao ra chiếc thuyền của mình để chèo ra đảo.
![]() |
Du khách người Đức Marcel Gleffe đã cứu được 30 người trong vụ xả súng kinh hoàng ở Na Uy. Ảnh chụp Gleffe ngồi trên đất liền, phía xa là đảo Utoeya. Ảnh: EPA |
Gleffe ném áo phao cứu sinh cho những thanh niên đang ở dưới nước, những người này liên tục la lên: "Anh có phải là cảnh sát không?". Vài người khác thì nói rằng tay súng là một cảnh sát trong khi những người khác hét lên "Khủng bố, khủng bố, khủng bố!"
Gleffe kéo được tổng cộng 30 người lên chiếc thuyền của mình trong các lần chèo thuyền ngược xuôi trong thời điểm xảy ra vụ xả súng. Sau đó, anh dùng ống nhòm để tìm kiếm tay súng. "Tôi đã 4 hay 5 lần gì đó chèo thuyền qua lại giữa đảo và đất liền, trước khi cảnh sát yêu cầu tôi dừng lại", du khách Đức nói với tờ báo Na Uy Dagbladet.
Người đàn ông Đức cho biết thêm rằng sự phối hợp sau đó giữa cảnh sát và các đội cứu hộ diễn ra khá tốt, nhưng tất cả đã quá muộn. Khi Gleffe lao tới đảo Utoeya, du khách này là người duy nhất tới đây với mục đích giải cứu những người bị nạn ở thời điểm đó.
Dù sao thì nỗ lực phi thường và quả cảm của Gleffe cũng đã cứu được 30 người, nếu không sẽ không chỉ có 86 người thiệt mạng và 5 người mất tích sau vụ xả súng điên loạn của nghi phạm Breivik, kẻ sẽ phải ra trước tòa ngay trong ngày hôm nay.