Tâm sự - chia sẻ 2012-05-07 05:49:05

Anh em vào đây biết nguyên nhân và chém chết những thằng làm thời tiết nóng lên!!!!


[size=3]Gần như ai cũng biết rằng do quá trình đô thị hóa và phát triển về công nghiệp dẫn đến nhiều tác động vào môi trường và gây ra hiệu ứng nhà kính làm ho trái đẩt nóng lên.[/size]



[size=3]Mình thấy đấy là điều quá chung chung! Các nước trên thế giới biết bao nhiêu lần hội họp mà 3 thằng Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc nó vẫn không chịu cắt giảm khí CO2 thải vào bầu khí quyển mỗi năm.[/size]





[size=3]Thôi không bàn đến chuyện thế giới nữa. Nhìn lại xung quanh mình nếu như ở Vietyo này có thớt nào ở những tỉnh Tây Nguyên sẽ thấy. Vào những năm 1990-2000 hầu hết khí hậu ở đây đều rất tốt. Diện tích rừng chiếm rất nhiều. Cây cối um tùm, động vật đa dạng nhưng các năm trở lại đây những diện tích rừng giảm rất mạnh mẽ. Mỗi ngày qua nhà em có hàng chục chiếc xe vận tải gỗ hạng lớn đi ngang qua! Ghé vào rừng thì thấy tụi lâm tặc và kể cả tụi chủ gỗ được nhà nước cấp phép khai thác nó làm những cánh rừng xanh tốt giờ là xơ xác và điêu tàn![/size]



[size=3]Lâm tặc thì không bàn rồi vì loại đó là vi phạm pháp luật nhưng vấn đề thắc mắc của mình ở chỗ các dự án khai thác, trồng rừng phát triển kinh tế. Nhìn vào thực tế từng địa phương thì kinh tế chẳng phát triển được bao nhiêu so với những cánh rừng bị tàn phá quá nặng nề gây ra những tình trạng sụt lở, bão, lũ và biến đổi nhiều về thời tiết.[/size]



[size=3]Các bác cứ nhìn vào các dự án phát triển kinh tế rừng mà xem. Nói thật mấy công ty đó toàn là lũ lừa đảo hết! Chúng mang danh với mục đichch đầu tư phát triển kinh tế rừng nhưng thực ra khi dc giao rừng nó khai thác hết lượng lâm sản sau đó cuốn gói ra đi. Không biết những ông nhà nước mắt như bị mù hay sao mà không nhận ra điều đó???[/size]





[size=3]Tôi không cần phải nói nhiều! Các bác cứ để ý cái bọn làm kiểm lâm mà xem đầy thằng có rẫy, nhà, xe hơi. Tôi nói thật với cái lương công chức còm 4-5tr thì đé0 đủ tiền xăng chứ đừng nói mà sắm sửa như thế![/size]



[size=3]Các bác cứ nghĩ xem với cái thời tiết nóng bức như thế này những thằng là nguyên nhân gây ra (lâm tặc, quan tham ô) nó sung sướng khi ngồi máy lạnh. Dù nhiệt độ có lên 50-60 độ nó cũng chẳng sao còn nông dân nghèo như bố mẹ mình có phá rừng, có hủy hoại thiên nhiên đâu? Vậy mà phải hứng chịu. Hỏi cuộc đời có bất công không?[/size]





[size=3]Tôi viết bức xúc này ra đây không phải để mọi người chửi rủa hay có thái độ tiêu cực. Chỉ mong những ai đã và đang có những hành vi hủy hoại thiên nhiên hãy dừng tay lại. Hãy đừng vì lợi nhuận mà gây ra nhưng hậu quả khốc liệt sau này.[/size]





[size=3]Còn chúng ta những người dân thật thà hãy đừng sợ khi thấy có vi phạm pháp luật về phá rừng về hủy hoại môi trường. Chúng ta hãy đứng lên tố cáo những cá nhân tập thể kiếm chác lợi nhuận bất hợp pháp từ những hành vi phá hoại rừng, môi trường.[/size]





[size=3]Hãy hành động ngay các bạn ạ không se không kịp nữa đâu![/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)