Lúc ở bên nhau nhận dc nụ hôn wa' nồng ấm khiến e cũng ko thể tự chủ. A ấy cứ năn nỉ thử làm chuyện ấy 1 lần thôi,e cũng tò mò hog bjt cảm giác ra sao
Tuy tò mò nhưng em vẫn sợ, em lại ko biết biện pháp phòng tránh và sợ có thai
Là lần đầu nên ko nghĩ tới việc phải dùng bao.Anh ấy năn nỉ và E đồng ý: nhưng vừa vào dc chút là em cả thấy đau và mún dừng lai.
Vẫn chưa chảy máu, nên e nghĩ ko sao.Năm nay e chuẩn bi thi Đh e ko mún làm ảnh
hưởng chuyện tương lai 2 đứa.
[/size]
[size=2]Nhưng a ấy nói thời buổi này lớp 7 lớp 8 là bjt hết rùi, e giờ bjt cũng đâu sao!!!
En nói trong lớp cũng đâu thấy ai làm chuyên ấy, ảnh nói: không lẽ người ta làm mà phải nói e nghe,lớp cũng hơn phân nửa làm chuyện ấy rùi!!!
Ảnh cứ như vậy, e hẹn a ấy tới sinh nhật a ấy là tháng 12 thì tùy a.nếu ko a ấy sẽ làm bây giờ.
Và ảnh nói : nếu tới sinh nhật không cho thì ảnh sẽ ép buộc không cho phản kháng. E rất yêu a và cũng rất muốn chiều a ấy nhưng lại sợ phải trường thành thêm chút và lo lắng việc có thai.
Dù có lí trí đến đâu khi nhìn người mình yêu năn nỉ trong lúc yêu cũng mềm lòng.
Đi đâu chơi thì lâu lâu anh í lại đụng chạm vào chỗ ấy, (có xin trc' >""<). Bắt đọc sách báo,xem XXX mà học hỏi.
[/size]
[size=2]
![](http://diendan1.eva.vn/images/smilies/News/nightb4final.gif)
Bây giờ e chỉ còn cách chuẩn bi trc tình huống, e nói lỡ có thai rùi sao. Ảnh nói: nếu làm thì 2 đưa đứa chuẩn bi trc, e uống thuốc ngừa thai
![](http://diendan1.eva.vn/images/smilies/News/duringmidterm.gif)
Làm khoảng thời gian 7 ngày sau chu kì kinh là ko có thai phải ko????.
Có cách nào từ chối ảnh không??
![](http://diendan1.eva.vn/images/smilies/News/kiss.gif)
Mỗi ngày tụi e đều gặp vì đi học chung, e cảm thấy thời gian này rất hạnh phúc và ko muốn tiến xa hơn nhưng ko dc?[/size]