[size=2]Chuyện của mình là thế này, hiện mình đang là sv nghành cntt của 1 trường cđ danh tiếng còn cô ấy là 1 hs trung cấp kế toán đang chuẩn bị tốt nghiệp, mình yêu cô ấy trong hoàn cảnh đc 1 con nhỏ bạn học kế toán chung trường giới thiệu bảo rằng là người cùng quê, cô ấy là 1 cô gái rất hiền lành và dễ thương, giỏi giang và thật thà, mình thật sự rất quí và khâm phục cô ấy và muốn tính chuyện đi xa hơn trong tương lai với cô ấy, và trong khoảng thời gian cách đây vài ngày, mình nhận ra hình như cô ấy đang cố dấu diếm mình 1 chuyện gì đó, mình đã cố rặng hỏi rất nhiều lần cô ấy về chuyện quá khứ, cô ấy đã nói ra 1 sự thật là đã đánh mất cái ngàn vàng của người con gái vào tay 1 gã sở khanh trong 1 lần yêu vội trong ks, mình thật sự sock rất nặng nề, đau đớn tột độ, cô ấy thì cứ mãi nói câu xl với mình và càng đau đớn hơn khi cô ấy nói đã chuẩn bị tinh thần để chia tay khi nói ra sự thật này, có lẽ do mình yêu cô ấy quá nhiều, nhưng khi nghĩ đến chuyện cô ấy đã ân ái với người đàn ông khác mình cảm thấy thật sự rất khó chịu dù chuyện đó đã xảy ra đc gần 1 năm về trước, còn 1 điều nữa là gia đình cô ấy là 1 gia đình gốc bắc theo đạo công giáo nên suy nghĩ cũng thoáng trong chuyện tình cảm trai gái, còn gia đình mình thì là 1 gia đình gốc hoa rất hà khắc và phong kiến nên suy nghĩ rất cực đoan trong chuyện trinh tiết người con gái, nếu bik đc sự thật này thì họ sẽ nghĩ ra sao[/size]