- [size=3]em và người yêu em đã 3-4 lần quan hệ với nhau rồi
-hôm nay em lại xuống chỗ e chơi và ngủ trưa luôn lúc ngủ em có đòi hỏi quan hệ .lúcddaayyuuf em hôn hít sơ lắn linh tinh rui định cởi quân nó làm tiếp nó không cho
-rui em chán quá nằm đó tâm 2 phút bỏ về không nói với nó câu j
-lúc vừa về tới nhà thì nó nhắn tin cho em từ giờ anh đừng đặt chân tới phong em nữa.anh coi em như gái làng chơi.không thỏa mãn thì anh quay lưng đi về không nói câu j.anh chẳng có tình cảm j với em cả
-anh chỉ coi em như là chỗ giải quyết dục vọng của anh thôi ah.khi kg được thì lặng lẽ quay lưng đi về không them nói cậu j,không thèm để ý cảm giác của em.
-anh hành động kiểu như mấy thằng đi chơi gái chơi xong ném 1 cục tiền song rôi đi.(em nó không phải là giá làng chơi cave nhé đi làm cục hải quản nhé)
-trời đất thật sự lúc đó em vừa mệt vừa nghĩ tới sắp 2 h em gái nó sắp về nên mới về phòng của mình,vậy mà em giải thích thế nào em nó cũng không tin.
–các bác các chị phụ nữ tự vấn giúp em phát phải làm j để em nó hiểu mình.
-mình có nhắn cho em anh sợ lát em gái em về thấy anh ngủ cùng em trên giường em thì không hay mà lúc đó anh buồn ngủ quá..em nó nhắn lại a chỉ sợ linh tinh chẳng nghĩ đến cảm giác của em j cả, .thôi mình chịa tay đi
-theo các bác em phải làm sao đầy
[/size]