trong gia đình thì mình là con cả và là cháu đích tôn của cả họ. Mọi người ai cũng đặt hết niềm tin và hi vọng vào mình. ngày trước mình đã từng là 1 đứa con ngoan trò giỏi của cả gia đình là niềm tự hào của cả gia đình. nhưng sau khi bố mẹ mình li thân thì mình dường như đã biến chất thành 1 con người hoàn toàn khác.Từ 1 hs khá của lớp thì trở thành 1 đứa ăn chơi bỏ học quậy phá gây gổ đánh nhau… làm mọi người buồn phiền. và rồi cái gì đến cũng đã đến. mình bị thi lại và tồi tệ nhất là mình đã ở lại lớp. ko biết bây giờ mọi người coi mình ra sao :( pạn pè trong lơp' những đứa thi lại cùng vơi' mình thì ai cũng đã lên lơp' :-