[size=3]chuyện là thế này :
NHà trọ mình có 2 dãy,
mình cùng thằng bạn đang ngồi chơi game trong phòng trọ ( SV mà)
3 thằng kia đang dj ở ngoài thì hét lên với vẽ hết hồn ;
mình và thằng bạn cùng mấy người ở phòng khác cũng chạy ra xem cai j.
lúc có hơn 10 người và bà chủ nhà trọ nữa bã bật đèn giữa lên , hỏi 3 thang kia có j mà la om sòm, 3 thằng nó nói có ai trong phòng vừa mới đập cửa mà của khóa ngoài( phòng này cách phòng mình 2 cái) phòng ko có mở đèn nữa chứ. đang bàn tán nói 3 thằng nói dóc thì bên trong đập ra 1 cái đùng nữa ai cũng hết hồn 3ahh3, thấy cái tay luôn mà ko rõ lắm vì cửa kiến mà kiến đục , bà chủ nói ai trong đó thì nói lên để còn mở cửa nếu ko nói sẽ báo công an, lúc này trong phòng vẫn im thin ko co ai trả lời, cái con nhỏ bạn chủ phòng đó có 1 cái chìa khóa tài lanh tài lẹt chạy lại nói để nó mở, mở cửa ra rồi bật công tắt đèn ngay cái cửa thì trong phòng ko có ai hết 3be_eaten3. 2 thằng kia vào trong tolet xem có trốn trong đó ko thì phát hiện ko có ai 2 thằng chạy ra luôn 3be_eaten3.
chưa ai bik giải thik như thế nào ghê quá 3be_eaten3
[/size]