Teen 24h 2009-03-15 17:02:25

“Ác mộng” trên đường phố


[justify]Không kéo mà tự… tuột[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]“Ê, tao kể mày nghe chuyện này nè”[/justify]
[justify]“Sao, có chuyện gì mày?”[/justify]

[justify]“Thì tối qua trên đường từ nhà mày về nhà tao á. Có con nhỏ mặc áo ống đang chạy “phe phe” trên đường thì có hai thằng con trai chợt chạy vụt lên, rồi thằng ngồi đằng sau tỉnh bơ mà… giựt cái áo ống của con nhỏ ấy xuống cái vèo”[/justify]

[justify]“Trời ơi có thiệt hả ?”[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]“Thiệt mà”[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]“Sao ghê quá vậy mày. Tụi nó bị bệnh hả? Đúng là lũ…”[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Đấy là câu chuyện mà chúng tôi vô tình nghe được từ hai cô bạn lớp khác khi đang chen chúc nhau trong căn tin của trường. Nghe xong không phải chỉ cô bạn kia, mà ngay cả chính tôi và những người vô tình nghe được đều phải tròn xoe mắt; còn miệng thì há hốc vì choáng.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Và những trò đùa quái gở[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Ngồi trong quán trà sữa đem câu chuỵện lúc sáng nghe được share cho tụi bạn, tôi mới giật mình vì biết được rằng còn có những trò đùa rất ư là vô duyên… Như câu chuyện của bạn Ngọc Hoa (Q.8) khi đang dừng lại ở ngã tư lúc đèn đỏ chợt có một thằng con trai chạy lên song song và bất ngờ giựt khẩu trang của Hoa xuống chỉ để… xem mặt cho biết. Long chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, thằng con trai đã vụt chạy mất tiêu kèm theo tiếng hét: “Áaaa, xấu quá, chạy thôi, chạy thôi”. Giờ nhắc lại, trước câu chuyện của cô bạn lạ bị kéo áo trên kia. Hoa cho là mình vẫn còn may mắn, vì nếu như Hoa gặp phải trường hợp như cô bạn kia chắc phải chui xuống hố vì xấu hổ mất.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify] …đến quái gở là trường hợp của B.Th (Q.1) khi kể lại việc mình bị nhóm nữ quái gần nhà thách thức mình làm việc thực thi “ác mộng” trên đường phố như thế nào. “Lúc đầu mấy nhỏ bạn nó thách tao, tao cũng ngại và thấy kỳ lắm. Thế là nhỏ chở tao chạy sát vào chiếc xe thằng kia đang chạy trên đường, rồi tự nhiên mà lấy tay vỗ cái “bộp” vào mông thằng đó…”.[/justify]
[justify] [/justify]

Những trò đùa "vui" của bạn đôi khi là "ác mộng" của người khác. (Ảnh minh họa)

[justify]Sợ mang tiếng "nhát gan, nhục nhã", mất vị trí trong ánh mắt của đám bạn nên khi chạy ngang một cặp đôi đang đèo nhau dạo phố đêm, Th. đã cố chơi nổi bằng cách nhắm mắt liều tay mà chạm vào chổ hiểm của thằng con trai không quen biết.[/justify]

[justify]Vậy là qua đêm ấy, Th. được tụi bạn xếp vào hạng chịu chơi và tất nhiên bất kỳ cuộc vui nào sau đó cũng không thể vắng nhỏ. Giờ nhắc lại, gương mặt cũa Th. cũng còn rất ư là tự hào… ?![/justify]

[justify]1 phút để suy nghĩ[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]“Có gì đâu mà làm ghê dạ, đùa cho vui thôi mà” – chẳng biết có ai nghĩ như Th. hay như nhóm bạn của cô hay không ?[/justify]
[justify]Nhưng thực sự đấy không phải là một trò đùa cho vui. Vì đùa cho vui thì không phải chỉ người được mà cả người bị chọc đều phải cảm thấy vui vẻ và bật cười. Nhưng ở đây chúng ta thấy rõ các “nạn nhân” sợ nhiều hơn là sẵn sàng đón nhận những trò đùa quái gở đấy.[/justify]

[justify]“Có thật sự là vui khi bạn chưa từng là “nạn nhân” để nếm trải những cảm giác mà trò chơi xấu xí ấy mang lại ? Và liệu bạn đã sẵn sàng để đón lấy những hậu quả không lường được từ trò chơi này mang lại hay chưa?”[/justify]

[justify]Hãy suy nghĩ mà hành động sao cho đúng, đừng để lúc thức tỉnh thì không còn kịp "quay đầu" nhé các bạn![/justify]

[justify] [/justify]

(kênh 14)
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)