(VTC News) - Mò vào miếu làng xã Thái Yên huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) ăn trộm cổ vật, không ngờ bị người dân phát hiện, tên trộm 70 tuổi không đủ sức để chạy trốn nên đã bị tóm cổ.
Tang vật từ vụ trộm tại trụ sở xã Thái Yên |
Buổi tối ngày 29/3, Bùi Tiến Lạc (SN 1940) trú tại thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh) cùng 2 thanh niên quê ở huyện Hương Sơn rủ nhau đi ăn trộm đồ cổ. Biết miếu làng Thái Yên (làng mộc nổi tiếng ở Hà Tĩnh) có một số cổ vật bọn chúng đã tìm đến.
Chờ lúc gần sáng chúng mới mò vào miếu và bê đi 7 cây đèn bằng đồng, 2 bình sứ, 1 lư hương. Sau khi lẻn ra khỏi miếu, bọn chúng đưa lô cổ vật vào giấu trong nghĩa trang chờ trời sáng thì mang đi.
Thế nhưng trên đường đưa đi cất giấu, 3 tên trộm đã bị người dân phát hiện, tri hô. Đồng phạm của Lạc đã nhanh chân tẩu thoát, còn Lạc do tuổi cao sức yếu nên đã không thể chạy thoát.
Hiện công an huyện Đức Thọ đang tạm giữ Bùi Tiến Lạc để tiếp tục đấu tranh làm rõ đồng thời truy bắt hai đối tượng liên quan đến vụ trộm này.
Trần Long