Tâm sự - chia sẻ 2013-12-31 02:32:32

...................(22) Thơ chào xuân...........................


[size=large]……………..Xuân Tình.[/size]
Thoắt đã muơi sương, én về làng

Giật mình mai rộ hương tỏa vang

Bướm ong tất bật vui đón hội

Nhộn nhịp trời xanh, hạnh muôn tràn

Còm cõi ngoài hiên côi thân cuốc

Viên tròn trong phẩm, ngọc bích, quang

Khéo duyên không nợ, âu phận bạc

Mong, nguyện cho người phúc gia trang!

 


 

…………………..

 

Kìa xuân đã về trên đôi mắt em

Cánh hoa xòe bên vành môi đỏ thắm

Gió đùa, liễu đọng trên đôi ngài cong vút

Cánh bướm cùng ai nhịp nhàng nô nức

Mỗi bước chân em - mỗi nhịp tim tôi…

Có phải lòng tôi đã say rồi

bởi nụ cười thống trị mùa thu

Bởi hương nồng làm xuân gật gù

Bao tình thương nhớ bao mộng mơ

Xin gửi cho em nỗi lòng muôn thưở

Nguyện ước bên em nguyện lòng chung thủy

Nguyện cùng xây mộng đóa tường vy

Hỡi mùa xuân ơi, xin em thắm lại

Để tình tôi còn sống mãi

Em đừng vội giận hờn cho lòng tôi đau đớn

Em đừng vội quay đi cho bóng tối cô đơn

Nói đi em, cho tim tôi thổn thức

Đừng câm nín cho tim tôi ngừng đập

Bởi vì em là ngọn đuốc sống hồn tôi !

 

sr viết thơ vui bó chiếu 3ahhyes3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)