Chuyện shock 2010-05-03 14:16:33

2 tuổi đã tranh chơi BoomSpeed với... ông nội


[justify]Mới đây, báo giới Trung Quốc đưa tin về trường hợp của Lee Hao Ran, cậu bé mới 26 tháng tuổi tại thành phố Trường Xuân đã biết chơi game online thành thạo.[/justify]

[justify]Đây được coi là một trong những trường hợp cho thấy giới trẻ nước này ngày một phụ thuộc vào trò chơi trực tuyến.[/justify]


Lee Hao Ran trước màn hình game.


[justify]Hao Ran bắt đầu làm quen với game khi cậu ngồi trong lòng người ông nội Guang Zhi và xem ông chơi trò đua xe KartRider (VTC Game phát hành tại Việt Nam với tên BoomSpeed).[/justify]

[justify]Từ chỗ không biết gì về máy tính, cậu bé đã thành thạo việc sử dụng bàn phím và chuột để tự trang bị đồ đạc, thi đấu với đối thủ…[/justify]


KartRider (BoomSpeed) - trò chơi ưa thích của cậu bé.


[justify]"Thằng bé rất thông minh, đã có lúc nó về đích thứ 3", bà nội của Hao Ran hào hứng tiết lộ với báo giới. Được biết, người cha của cậu bé thậm chí còn chưa nắm vững được nhiều về máy tính như con mình.[/justify]

[justify]Dù trong nhà chỉ có 2 ông cháu là thường xuyên chơi game nhưng nhiều lúc vẫn… không đủ chỗ vì Hao Ran luôn ngồi lỳ trước màn hình máy tính 2, 3 tiếng đồng hồ.[/justify]


Khóc khi đường truyền game bị đứt hoặc người lớn bắt ngừng chơi.


[justify]Nhiều khi ông nội cậu bé phải chơi game vào lúc khuya nhưng chỉ cần tỉnh dậy và nhìn thấy đèn trong phòng ngủ ông bà còn sáng là Hao Ran bật dậy khóc đòi chơi.[/justify]

[justify]Gia đình cậu bé tỏ ra khá lo lắng, họ sợ rằng trò chơi trực tuyến không tốt cho thị lực một đứa trẻ 2 tuổi và dự tính sẽ hướng Hao Ran tới các hoạt động giải trí hợp lý hơn.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)