Hannah Powell-Auslam - bệnh nhân bé bỏng của căn bệnh này đã phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú ở ngực trái. Nhưng khối ung thư đã lan tới hạch bạch huyết của cô bé, và bây giờ em phải tiếp tục điều trị.
![]() |
Theo các sỹ ở California, tuy còn chưa kịp dậy thì nhưng Hannah Powell-Auslam đã trở thành bệnh nhân nhỏ tuổi nhất mắc phải căn bệnh này.
Hannah khổ sở nói: "Làm sao nó lại xảy ra được ạ? Em mới 10 tuổi. Thậm chí em còn không biết ung thư là cái gì. Em chỉ biết khóc, không thể ngừng lại được."
"Em bị sốc. Em còn chưa bao giờ nghĩ mẹ em đã từng phải kiểm tra vì căn bệnh ung thư vú, vì thế việc em bị ung thư là 1 cú sốc đối với mẹ."
Tháng Tư vừa qua, Hannah được chẩn đoán là có nguy cơ bị ung thư vú sau khi cô bé kêu ngực trái bị ngứa. Mẹ Hannah chú ý thấy có 1 cục u cộm lên ở ngực và đã dẫn bé đi làm xét nghiệm. Nhưng không một ai nghĩ rằng bé bị ung thư.
Cô Carrie Auslam, mẹ của Hannah kể: "Họ bảo tôi không thể là ung thư vú được vì bệnh này không xảy ra ở các trẻ em."
Nhưng kết quả xét nghiệm đã cho thấy một kết luận khác.
Khối u nằm ở ngực trái của Hannah mà ngay đến bác sỹ cũng
không ngờ rằng nó lại là khối u ung thư
Bác sỹ tại La Miranda, California đã tiến hành cắt bỏ tuyến vũ vào ngày 7/5 để gỡ khối u. Nhưng giờ đây, cô bé khốn khổ lại phải tiếp tục điều trị để loại bỏ hạch bạch huyết.
"Em chỉ biết nói với mẹ rằng em muốn làm 1 người bình thường. Em muốn trở lại trường, chơi thể thao, đi ra ngoài với bạn bè." - Hannah tâm sự.
Tiến sỹ Nathan Honda đến từ Bệnh viện Presbyterian Intercommunity ở California cho biết: "Ung thư vú vô cùng hiếm gặp ở trẻ con." Chỉ có khoảng 0.1% tỷ lệ mắc căn bệnh này ở độ tuổi trẻ em.
Hannah và mẹ
Thương Hannah quá, cầu mong cô bé chữa hẳn được căn bệnh này để có thể sống tiếp tục vui vẻ và thực hiện những mong ước giản dị của bé.